Liệu một tiền đạo từng được cựu HLV Chelsea, Jose Mourinho, ca ngợi là “phép màu” có thể trở thành lời giải cho bài toán trung phong mà The Blues đã miệt mài tìm kiếm suốt nhiều năm qua?
Nội dung chính
Chelsea đã chi tổng cộng khoảng 100 triệu Euro để mang về João Pedro từ Brighton và Liam Delap từ Ipswich trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Trong khi tiền đạo người Brazil phần nào cho thấy tiềm năng, thì Delap lại liên tục bị chấn thương cản trở, không có nhiều thời gian ra sân và mới chỉ ghi được đúng một bàn sau 17 lần ra sân tại Premier League.
Dẫu vậy, đội bóng Tây London vẫn chưa dừng lại trong hành trình tìm kiếm một trung phong thực thụ. Emmanuel Emegha sẽ cập bến Stamford Bridge vào mùa hè tới từ Strasbourg, song những dấu hỏi về thái độ và tính kỷ luật của cầu thủ này đã xuất hiện ngay sau khi thỏa thuận được hoàn tất.
Luôn nhạy bén với các tài năng trẻ, Chelsea được cho là đã hướng sự chú ý sang Bồ Đào Nha, cụ thể là Benfica, nơi Anisio Cabral đang dần khẳng định tên tuổi dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho.
Anisio Cabral - dáng dấp của Didier Drogba
Tiền đạo 17 tuổi cao 1m87 này đã sớm nhận được những lời khen ngợi đặc biệt từ chính Mourinho, cựu HLV Chelsea.
Mourinho nói về Anisio: “Cậu ấy làm tôi nhớ đến Didier Drogba. Từ thể hình, khả năng chơi quay lưng với khung thành, những pha bứt tốc phía sau hàng thủ đối phương, cho tới việc dứt điểm rất nhanh.”
Giới truyền thông lập tức bám vào phát biểu này, ví Anisio như một “phiên bản tái sinh” của huyền thoại người Bờ Biển Ngà, người từng ghi bàn bằng đầu mang tính bước ngoặt, mở ra chức vô địch Champions League 2012 cho Chelsea.
Dù mới chỉ có ba lần ra sân cho đội một Benfica, mức độ kỳ vọng dành cho Anisio đã tăng vọt. Đáng chú ý, chỉ trong 20 phút thi đấu, anh đã ghi hai bàn cho đội bóng của Mourinho, trong đó có pha lập công quyết định ở những phút cuối trước Alverca vào ngày 8/2.
Thậm chí, có những khía cạnh trong lối chơi của Anisio còn được đánh giá nhỉnh hơn Drogba. Tờ Marca nhận xét: “Cậu ấy sở hữu kỹ thuật tốt hơn dù cao gần 1m90… Bản năng săn bàn đặc biệt nổi bật. Chỉ cần ba cú dứt điểm trong 20 phút để ghi những bàn thắng đầu tiên.”
Phong độ ấn tượng ở cấp độ trẻ càng tiếp thêm sự hào hứng. Anisio là nhân tố nổi bật trong hành trình giúp Bồ Đào Nha lần đầu vô địch World Cup U17 năm 2025. Anh góp mặt trong hàng công ghi tổng cộng 23 bàn và cá nhân giành danh hiệu Chiếc giày bạc với bảy pha lập công, bao gồm bàn thắng duy nhất trong trận chung kết.
Mourinho và “phép màu” mang tên Anisio
Dù vậy, Mourinho cũng cố gắng hạ nhiệt kỳ vọng dành cho cậu học trò trẻ, người nhiều khả năng sẽ có màn ra mắt Champions League trong trận gặp Real Madrid vào tuần tới:
“Bình tĩnh nào,” Mourinho nhấn mạnh. “Cậu ấy cần tiếp tục làm việc và hoàn thiện bản thân. Có thể mọi người sẽ gọi tôi là kẻ ngốc, nhưng khả năng không chiến của cậu ấy chưa tốt.Với thể hình như vậy, đánh đầu là điều Anisio cần cải thiện.
Cậu ấy giống Drogba ở khả năng chơi quay lưng với khung thành, nhưng Drogba có thể ghi năm bàn bằng đầu từ năm quả tạt. Anisio ghi hai bàn từ hai quả tạt, nhưng tôi nghĩ đó là… một phép màu, bởi cậu ấy không giỏi đánh đầu!”
Tương lai nào cho Anisio?
Rõ ràng, Anisio vẫn còn một chặng đường dài để vươn tới tầm vóc của Drogba. Tuy nhiên, với khởi đầu bùng nổ ở cấp độ đội một, các CLB lớn khắp châu Âu chắc chắn sẽ dõi theo sát sao tài năng tuổi teen này.
Hợp đồng của Anisio với Benfica còn thời hạn đến năm 2027, tạo ra cơ hội để những đội bóng tham vọng tìm cách khai thác. Và với mối liên hệ đặc biệt với Drogba cùng truyền thống săn tìm “viên ngọc thô”, Chelsea nhiều khả năng sẽ nằm trong nhóm những đội đi đầu trong cuộc đua theo dõi và chiêu mộ Anisio Cabral.
Hoàng Cầm


















