Cesc Fabregas đã chính thức lên tiếng, qua đó dập tắt mọi đồn đoán liên quan đến khả năng trở lại Chelsea trên cương vị huấn luyện viên trưởng.
Phát biểu khi được hỏi về những tin đồn xoay quanh chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha tỏ ra dứt khoát: “Tôi không có gì để nói cả. Tôi đang ở đây và hiện là HLV của Como, hy vọng sẽ gắn bó trong một quãng thời gian dài”, Fabregas khẳng định.
Dù được đánh giá là một trong những HLV trẻ triển vọng nhất châu Âu và sở hữu mối liên hệ đặc biệt với Chelsea sau hơn bốn mùa giải khoác áo đội bóng, Fabregas cho thấy anh chưa hề có ý định rời Como để trở lại London. Quan điểm rõ ràng này cũng đồng nghĩa Chelsea sẽ phải tìm kiếm phương án khác cho băng ghế chỉ đạo.
Theo nhiều nguồn tin, đội chủ sân Stamford Bridge đang tiến gần tới việc bổ nhiệm Liam Rosenior, HLV hiện tại của Strasbourg, đội bóng cùng thuộc hệ sinh thái BlueCo. Các cuộc trao đổi giữa hai CLB được cho là đã được đẩy nhanh trong những giờ gần đây.
Quyết định tìm HLV mới của Chelsea xuất phát từ việc Enzo Maresca bất ngờ rời cương vị sau 18 tháng tại nhiệm. Nhà cầm quân người Ý được cho là đã thông báo với ban lãnh đạo Chelsea về việc ông từng tiếp xúc với các nhân vật liên quan tới Manchester City, nhằm chuẩn bị khả năng kế nhiệm Pep Guardiola nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha chia tay đội chủ sân Etihad vào cuối mùa.
Theo The Guardian, những căng thẳng nội bộ tại Chelsea đã âm ỉ trong nhiều tuần, không chỉ xuất phát từ các quyết định chuyên môn trên sân mà còn liên quan đến cách hành xử của Maresca ngoài đường pitch. Mọi thứ leo thang sau phát biểu đầy ẩn ý về “48 giờ tồi tệ nhất” của ông tại CLB, sau chiến thắng trước Everton hồi giữa tháng 12.
Hiện tại, Chelsea đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ thắng một trong 7 trận gần nhất và sẽ chạm trán Manchester City vào cuối tuần này. Trong bối cảnh đó, việc sớm ổn định băng ghế huấn luyện được xem là ưu tiên hàng đầu của đội bóng Tây London.
Hoàng Cầm


















