Erling Haaland gây chú ý khi lên tiếng thẳng thắn về quyết định VAR hủy bàn thắng muộn của Rayan Cherki, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối cho chiếc thẻ đỏ dành cho Dominik Szoboszlai.
Man City giành chiến thắng 2-1 ngay tại Anfield, dù bị dẫn trước bởi siêu phẩm đá phạt của Dominik Szoboszlai. Ở phút bù giờ cuối cùng, trong nỗ lực tìm bàn gỡ, thủ môn Alisson của Liverpool dâng cao tham gia tấn công. Man City đoạt lại bóng và Cherki tung cú sút từ gần giữa sân khi khung thành đội chủ nhà bỏ trống.
Pha bóng trở thành cuộc đua tốc độ giữa Szoboszlai và Haaland. Tiền vệ Liverpool cố kéo người để ngăn đối thủ, nhưng bóng vẫn từ từ lăn qua vạch vôi, thổi bùng ăn mừng của các cầu thủ Man City. Tuy nhiên, trọng tài Craig Pawson được VAR mời ra màn hình và quyết định hủy bàn thắng, do Haaland đã kéo áo Szoboszlai sau tình huống phạm lỗi ban đầu của cầu thủ Liverpool.
Theo giải thích dựa trên Luật thi đấu của PGMOL, lợi thế của Man City bị hủy vì lỗi của Haaland, nên bàn thắng không được công nhận. Thay vào đó, Szoboszlai nhận thẻ đỏ vì ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.
Chia sẻ với phóng viên Patrick Davison của Sky Sports sau trận, Haaland nói: “Với tôi thì trọng tài phải theo luật. Nhưng việc này khiến cậu ấy bị treo giò ba trận. Tôi thấy tội cho cậu ấy. Cứ công nhận bàn thắng đi, đừng rút thẻ đỏ, đơn giản vậy thôi. Nhưng luật là luật, mọi thứ chỉ có thế.”
Trung tâm trận đấu của Premier League Match Centre sau đó cũng đăng thông báo, khẳng định quyết định trên sân của Pawson: sau khi xem VAR, bàn thắng của Man City bị hủy vì lỗi kéo áo của Haaland, trước đó Szoboszlai phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn, và quyết định cuối cùng là đá phạt trực tiếp cho Man City kèm thẻ đỏ cho cầu thủ Liverpool.
Tình huống gây tranh cãi ấy cho thấy ranh giới mong manh giữa cảm xúc bóng đá và sự nghiêm khắc của luật lệ. VAR mang lại công bằng, nhưng đôi khi cũng để lại dư âm tiếc nuối, khi niềm vui bàn thắng bị thay thế bằng những quyết định lạnh lùng và hệ quả nặng nề cho cầu thủ.
Hoàng Cầm















