Eden Hazard chuẩn bị tái xuất trong màu áo Chelsea, khi cựu tuyển thủ Bỉ sắp có dịp thi đấu trở lại trên sân Stamford Bridge sau một cuộc chia tay đầy sóng gió.
Eden Hazard, người đã tuyên bố giải nghệ vào tháng 10/2023 sẽ trở lại Tây London vào hôm 12/10 trong trận đấu từ thiện giữa các huyền thoại Chelsea và Liverpool.
Theo The Mirror, Eden Hazard sẽ trở lại nơi anh thuộc về, giữa vòng tay của những người đồng đội cũ như John Terry, Petr Cech, Diego Costa, Ramires và John Obi Mikel. Sự kiện đặc biệt này sẽ mang ý nghĩa từ thiện, khi toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp cho Quỹ Chelsea FC Foundation và Chelsea Players’ Trust, biến màn tái xuất của Hazard không chỉ mang giá trị hoài niệm mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Lần cuối cùng Hazard ra sân trong một trận đấu chính thức là ở chung kết Europa League 2019, khi Chelsea vùi dập Arsenal 4-1. Ngôi sao người Bỉ khép lại hành trình rực rỡ tại Stamford Bridge bằng việc nâng cao chiếc cúp vô địch. Chỉ một tuần sau đó, Real Madrid gõ cửa với bản hợp đồng trị giá 100 triệu Bảng, khép lại mối lương duyên 7 năm đầy ngọt ngào giữa Hazard và Chelsea.
Khi Hazard đặt chân đến Madrid, người hâm mộ tin rằng đó là “cuộc hôn nhân trong mơ” của bóng đá. Sân Bernabeu chờ đợi một galáctico sẵn sàng tỏa sáng ở La Liga. Thế nhưng, giấc mơ nhanh chóng tan vỡ. Những chấn thương dai dẳng, phong độ sa sút và thể lực suy giảm khiến câu chuyện cổ tích ấy kết thúc trong tiếc nuối. Trong 4 năm khốn khổ ở Tây Ban Nha, Hazard chỉ ra sân 76 trận và ghi vỏn vẹn 7 bàn, con số khó tin với một cầu thủ từng được xem là một trong những người xuất sắc nhất thế giới. Đến tháng 6/2023, cả hai bên đều đi đến giới hạn, và Real Madrid cùng Hazard thống nhất chấm dứt hợp đồng trước một năm.
Hazard chia sẻ với L’Equipe: “Tôi là fan của Zinedine Zidane từ nhỏ. Bernabeu, màu áo trắng... có một sức hút đặc biệt mà nơi khác không có. Real Madrid rất đặc biệt, nhưng có lẽ tôi không phù hợp. Đó là một CLB mang phong cách ‘kiêu hãnh’, còn tôi thì không như vậy. Tôi cũng không thích lối chơi ở đó so với các CLB khác. Nhưng đó là giấc mơ của tôi. Tôi không thể kết thúc sự nghiệp mà chưa từng đến đây."
"Tôi muốn làm theo cách của mình và thành công, nhưng Real Madrid lớn hơn bất kỳ ai. Rất khó để thi đấu ở đó. Có lẽ tôi cần tập luyện nhiều hơn. Tôi cũng gặp những chấn thương tệ nhất vào thời điểm tệ nhất. Phẫu thuật, miếng kim loại, rồi những cơn đau dai dẳng… Đến mùa thứ hai, Ancelotti tới. Tôi có sự chuẩn bị tốt, chơi khá ổn, nhưng cơ thể tôi luôn hiện diện những cơn đau, chấn thương và nó vẫn không buông tha.”
Trong màu áo Chelsea, Hazard đã ra sân 352 trận, ghi 110 bàn thắng và có 92 pha kiến tạo. Những thống kê của anh thật phi thường: 595 cơ hội tạo ra, 1.441 pha rê bóng, trong đó 909 lần thành công, cùng 638 lần bị phạm lỗi. Nói ngắn gọn, không ai có thể ngăn cản anh.Hazard không chỉ là người trình diễn kỹ thuật, mà còn luôn biết tỏa sáng khi đội bóng cần. Cú sút ấn định chức vô địch trước Crystal Palace năm 2015 hay pha gỡ hòa lịch sử trong trận “Battle of the Bridge” với Tottenham (trận đấu giúp Leicester City lên ngôi vô địch) vẫn là những ký ức không thể phai mờ.
Hazard chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình với Chelsea. Anh từng nói với The Standard: “Tôi đã có 7 năm ở đó… đây là quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp. Mùa giải hay nhất của tôi là mùa thứ hai dưới thời Mourinho, khi chúng tôi vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp Liên đoàn. Ông ấy là ‘Người đặc biệt’, và thật khó để diễn tả cảm xúc sau mỗi trận đấu khi thấy các CĐV hạnh phúc như thế nào.”
Tuy nhiên, khi được hỏi HLV nào khai thác tốt nhất khả năng của mình, Hazard không ngần ngại nhắc đến Antonio Conte: “Tôi nghĩ giai đoạn đỉnh cao nhất của tôi ở Chelsea là dưới thời Antonio Conte. Cả tuần tập luyện rất nghiêm ngặt, nên đến thứ Bảy tôi luôn muốn tận hưởng trận đấu vì biết hôm sau lại là một ngày tập nặng. Ông ấy rất kỹ tính, luôn dừng lại giữa buổi tập để chỉnh chiến thuật: ‘Không, chúng ta phải làm thế này’. Vì thế, thứ Bảy là ngày tuyệt vời nhất với tôi.”
Tối thứ Bảy này, dưới ánh đèn rực rỡ ở Stamford Bridge, Eden Hazard sẽ trở lại “ngôi nhà” của mình - nơi anh từng là biểu tượng. Sự xuất hiện của anh chắc chắn sẽ được đón chào bằng một tràng pháo tay vang dội, khi huyền thoại người Bỉ một lần nữa khoác lên mình màu áo xanh thân thuộc.




Hoàng Cầm


















