Đừng vội chê ĐT Việt Nam: Philippines này đã khác rất nhiều!

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Chủ nhật, 27/09/2026 08:59 AM (GMT+7)
A A+

ĐT Việt Nam đúng là chưa chơi một trận thật hay trước Philippines, nhưng chiến thắng 1-0 có thực sự đáng bị chê? Có lẽ trước khi đòi hỏi thầy trò HLV Kim Sang Sik phải áp đảo đối thủ, cần nhìn kỹ xem Philippines hiện tại mạnh đến đâu.

Sau trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, không khó để bắt gặp những ý kiến cho rằng ĐT Việt Nam thắng quá vất vả, triển khai bóng thiếu mượt mà hay không tạo được thế trận vượt trội. Những nhận xét ấy không sai.

Tuyến giữa của Việt Nam thực sự có những thời điểm thiếu khả năng kiểm soát, thoát pressing chưa tốt và các tuyến chưa tạo được sự kết nối như mong muốn. Nhưng từ đó để kết luận Việt Nam đáng lẽ phải “đè” Philippines ra đá lại là câu chuyện khác.

Philippines bây giờ không còn là đối thủ dễ chơi

Chỉ cần nhìn vào lý lịch của một số cầu thủ Philippines cũng đủ thấy đối thủ này đã thay đổi rất nhiều. Thủ môn Michael Falkesgaard từng được đào tạo tại Brondby, khoác áo U20 Đan Mạch, có thời gian thuộc biên chế Midtjylland và đã tích lũy hàng trăm trận đấu trong sự nghiệp, trong đó có quãng thời gian dài chơi bóng tại Thai League.

Ở hàng thủ, Jesper Nyholm trưởng thành và thi đấu nhiều năm tại bóng đá Thụy Điển. Hậu vệ phải Paul Tabinas hiện thuộc biên chế Dinamo Zagreb, đội bóng giàu truyền thống nhất Croatia và đã có những lần ra sân ở giải VĐQG nước này trong mùa giải 2026/27. Zico Bailey từng chơi tại MLS trong màu áo FC Cincinnati.

Đừng vội chê ĐT Việt Nam: Philippines này đã khác rất nhiều!
Philippines đang có những cầu thủ cực kỳ chất lượng trong đội hình (Ảnh: VFF).

Randy Schneider, cầu thủ mang áo số 11 và có cú sút đưa bóng trúng xà ngang Việt Nam, cũng không phải một cái tên vô danh. Anh đã có hơn 100 lần ra sân cho Winterthur tại Thụy Sĩ trước khi chuyển tới FC Andorra và hiện thi đấu tại giải hạng Hai Tây Ban Nha.

Đó mới chỉ là một vài trường hợp tiêu biểu. Philippines hiện sở hữu nhiều cầu thủ sinh ra hoặc trưởng thành trong những nền bóng đá ngoài Đông Nam Á. Họ có thể hình, tốc độ, khả năng tranh chấp và kinh nghiệm thi đấu ở môi trường có cường độ cao hơn mặt bằng khu vực.

Thử đặt một câu hỏi: nếu vẫn những bản lý lịch ấy nhưng đối thủ mang tên UAE, Qatar hay Saudi Arabia, liệu chiến thắng 1-0 của Việt Nam có bị nhìn nhận khắt khe đến vậy? Tất nhiên, lý lịch cầu thủ không đồng nghĩa Philippines đã đạt tới trình độ của những đội tuyển Tây Á nói trên. Đội tuyển quốc gia còn phụ thuộc vào hệ thống, sự gắn kết và thời gian thi đấu cùng nhau. Nhưng ít nhất, Philippines hiện tại rõ ràng không còn là đối thủ mà Việt Nam có thể mặc định phải thắng dễ.

Việt Nam chưa hay, nhưng HLV Kim Sang Sik cũng đang thử nghiệm

Điểm cần nhìn nhận thẳng thắn là ĐT Việt Nam chưa vận hành tốt ở tuyến giữa. Khi Hoàng Đức không thi đấu, khả năng giữ bóng, điều tiết nhịp độ và kết nối giữa tuyến dưới với hàng công giảm đi khá rõ. Đội trưởng Việt Nam vẫn đang trong quá trình hồi phục thể trạng, vì vậy việc không sử dụng anh ở trận ra quân cũng là một lựa chọn thận trọng trước cuộc đối đầu quan trọng với Thái Lan.

HLV Kim Sang Sik đồng thời đưa vào đội hình nhiều gương mặt mới. Williams Minh Hoàng mới 19 tuổi, lần đầu đá chính cho ĐTQG nên việc cầu thủ này còn những thời điểm xử lý thiếu kinh nghiệm là hoàn toàn dễ hiểu. Williams được đăng ký và phát triển chủ yếu trong vai trò tiền đạo, sở hữu chiều cao 1,90 m, vì thế về lâu dài vị trí trung phong có thể mới là nơi khai thác tốt nhất những phẩm chất của cầu thủ này.

Đừng vội chê ĐT Việt Nam: Philippines này đã khác rất nhiều!

Khoa Ngô khi vào sân cũng cho thấy sự tự tin và khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ này vẫn có xu hướng giữ bóng và rê dắt thêm một vài nhịp. Nếu biết tiết chế, xử lý nhanh hơn và lựa chọn thời điểm đột phá hợp lý, đây có thể là phương án thú vị của Việt Nam trong những trận tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, Adou Minh mang đến cảm giác khá chững chạc. Trung vệ Việt kiều xử lý tương đối bình tĩnh, không ngại tranh chấp và cho thấy khả năng thích nghi nhanh với hệ thống mới. Những thử nghiệm như vậy chắc chắn cần thời gian, và rất khó yêu cầu một đội hình có nhiều mắt xích mới lập tức vận hành hoàn hảo chỉ sau vài buổi tập.

Ba điểm hay một màn trình diễn đẹp, điều gì quan trọng hơn?

Việt Nam vẫn có những vấn đề phải sửa trước trận gặp Thái Lan. Tuyến giữa cần kiểm soát bóng tốt hơn, khoảng cách đội hình phải chặt chẽ hơn và khả năng thoát pressing cần cải thiện. Chiến thắng 1-0 không nên che đi những hạn chế đó.

Nhưng ở một giải đấu ngắn ngày, điều quan trọng nhất của trận mở màn vẫn là 3 điểm. Những giải đấu lớn từng chứng kiến không ít đội bóng mạnh khởi đầu chật vật trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, thậm chí thất bại, trước khi dần tìm được nhịp độ và chơi tốt hơn qua từng trận, ví dụ như Tây Ban Nha từng hòa thất vọng Cape Verde tại trận ra quân World Cup 2026 rồi sau đó lên ngôi vô địch.

ĐT Việt Nam thắng một Philippines mạnh hơn rất nhiều so với hình dung quen thuộc, trong ngày HLV Kim Sang Sik thử nghiệm nhân sự và thiếu một mắt xích quan trọng như Hoàng Đức ở tuyến giữa. Chưa thể gọi đó là màn trình diễn hoàn hảo, nhưng cũng không cần biến một chiến thắng thành vấn đề chỉ vì tỷ số không đủ đậm.

Câu hỏi đáng bàn có lẽ là: chúng ta nên đánh giá ĐT Việt Nam dựa trên cái tên “Philippines”, hay dựa vào chất lượng thực sự của 11 cầu thủ Philippines đang đứng trên sân? Và nếu Việt Nam tiếp tục cải thiện khi Hoàng Đức trở lại, những gương mặt mới hòa nhập tốt hơn, liệu trận thắng 1-0 này có phải một khởi đầu hoàn toàn chấp nhận được?

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm