Người hâm mộ phẫn nộ với UEFA sau “quyết định chưa từng có”, khi dời hai trận Barcelona vs Villarreal và Como vs AC Milan sang thi đấu tại Miami và Perth.
UEFA đã chính thức phê duyệt đề nghị tổ chức hai trận đấu thuộc La Liga và Serie A trên các châu lục khác nhau, bất chấp trước đó cơ quan này từng khẳng định phản đối việc đưa các trận đấu trong nước ra ngoài lãnh thổ. Quyết định này khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ, đặc biệt khi Barcelona sẽ chơi một trận chính thức tại Miami (Mỹ).
Theo đó, UEFA “miễn cưỡng” chấp thuận đề xuất để trận Villarreal vs Barcelona (ngày 21/12) diễn ra ở Miami và trận AC Milan vs Como (ngày 8/2) được tổ chức tại Perth, Úc. FIFA hiện sẽ là bên đưa ra phê duyệt cuối cùng về việc hai trận đấu này có được diễn ra trên “sân trung lập” nước ngoài hay không.
Trong thông báo, UEFA tái khẳng định “phản đối rõ ràng việc các trận đấu thuộc giải quốc nội được tổ chức ngoài lãnh thổ”. Cơ quan này cho biết sau cuộc họp Ủy ban điều hành ở Tirana tháng trước, họ đã tiến hành tham vấn thêm với các bên liên quan để đánh giá tác động của vấn đề này. Kết quả cho thấy có sự phản đối rộng rãi từ người hâm mộ, các giải đấu, CLB, cầu thủ và các tổ chức châu Âu khác về việc đưa các trận đấu quốc nội ra nước ngoài.
Tuy nhiên, UEFA cho biết do khung quy định của FIFA hiện “chưa đủ rõ ràng và chi tiết”, nên họ buộc phải phê duyệt hai yêu cầu nói trên “trong trường hợp ngoại lệ”. UEFA đồng thời khẳng định sẽ tích cực phối hợp cùng FIFA để hoàn thiện các quy định trong tương lai, nhằm “bảo vệ tính toàn vẹn của các giải đấu trong nước và mối gắn kết giữa CLB, người hâm mộ và cộng đồng địa phương”.
Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cũng bày tỏ lo ngại rằng việc tổ chức các trận đấu ngoài lãnh thổ “sẽ tước đi quyền lợi của người hâm mộ trung thành” và có thể làm méo mó tính cạnh tranh. Ông nhấn mạnh: “Các trận đấu quốc nội phải được tổ chức trên sân nhà; nếu không, người hâm mộ trung thành sẽ bị tước đi cơ hội theo dõi đội bóng của họ và điều này có thể gây ra sự mất cân bằng trong giải đấu. Việc phê duyệt hai trận đấu lần này chỉ là ngoại lệ và tuyệt đối không tạo tiền lệ mới.”
Ceferin khẳng định thêm: “Chúng tôi rất tiếc phải để hai trận này diễn ra, nhưng quyết định này hoàn toàn mang tính đặc biệt. Cam kết của UEFA vẫn rõ ràng: bảo vệ sự toàn vẹn của các giải vô địch quốc gia và giữ cho bóng đá gắn bó với cội nguồn của nó.”
Trên mạng xã hội X, hàng loạt người hâm mộ đã chỉ trích gay gắt. Tài khoản @Bluenose_Andy gọi đây là “hành động không dám đối mặt”: “Các người biết điều này sẽ xảy ra mà không chuẩn bị gì, rồi lại để nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Giờ còn mong FIFA cứu vãn tình hình. Thật nực cười.”
Tài khoản @Philireland mỉa mai: “Chúng ta đáng lẽ nên lập luôn Super League, ít ra lúc đó các trận sân nhà còn được đá ở nhà. Thật nực cười.”
Người dùng @HavertzHub thì gay gắt: “Vậy là các người chẳng phản đối gì cả.Đúng là không thể chấp nhận.”
Còn @retiredjosh_ bày tỏ lo ngại: “Đây là cách bóng đá dần biến thành một gánh xiếc toàn cầu. Tốt cho quảng bá, nhưng làm hại môn thể thao này.”
Cuối cùng, @WhiteTeeTurnip nhận định: “Tôi hiểu bóng đá giờ mang tầm quốc tế, nhưng tôi không thích điều này. Họ đang lấy đi quyền lợi của những người mua vé cả mùa và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp địa phương vốn sống nhờ vào ngày thi đấu.”
Dù UEFA vẫn khẳng định lập trường phản đối, nhưng việc cơ quan này chấp thuận hai trận đấu của La Liga và Serie A khiến dư luận lo ngại đây có thể là “cánh cửa mở” cho các giải đấu khác noi theo. Nếu FIFA cũng bật đèn xanh và không nhanh chóng sửa đổi khung pháp lý, câu hỏi đặt ra là: liệu các giải châu Âu khác có chạy theo lợi nhuận thương mại để tổ chức trận chính thức ở nước ngoài?
Với Premier League (giải đấu quốc nội phổ biến nhất thế giới) ý tưởng tổ chức một trận đấu ở nước ngoài từng được bàn tới nhiều năm trước. Tuy nhiên, giải pháp dung hòa hiện nay là tổ chức các trận giao hữu toàn Anh tại Mỹ trong giai đoạn tiền mùa giải, bắt đầu từ năm 2023.
Hoàng Cầm














