CLB Sevilla chính thức bổ nhiệm HLV Luis Garcia Plaza vào chiếc ghế nóng theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, trong nỗ lực cứu vãn mùa giải đang sa sút tại La Liga.
Chiến lược gia 53 tuổi được lựa chọn thay thế Matias Almeyda, người vừa bị sa thải sau chuỗi phong độ thất vọng khi Sevilla chỉ giành được đúng 1 chiến thắng trong 8 vòng đấu gần nhất. Kết quả nghèo nàn này khiến đội bóng vĩ đại từng 7 lần vô địch Europa League rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 3 điểm khi mùa giải còn 9 vòng đấu.
Trước đó, ban lãnh đạo Sevilla đã đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng với Almeyda ngay sau thất bại 0-2 trên sân nhà trước Valencia CF ở vòng 29. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Argentina còn đang chịu án treo quyền chỉ đạo 7 trận do hành vi phản ứng trọng tài, khiến ông không thể trực tiếp điều hành đội bóng từ giữa tháng 2.
Trong quãng thời gian dẫn dắt Sevilla, Almeyda để lại thống kê không mấy ấn tượng khi có tỷ lệ thua lên tới 48,3% sau ít nhất 25 trận tại La Liga, con số tệ thứ ba trong lịch sử các đời HLV của CLB ở giải đấu này.
Về phía Luis Garcia Plaza, ông không phải cái tên xa lạ với bóng đá Tây Ban Nha. Nhà cầm quân này từng dẫn dắt nhiều đội bóng tại La Liga, gần nhất là Deportivo Alaves trước khi bị sa thải vào tháng 12/2024. Trong sự nghiệp, ông đã có tổng cộng 229 trận cầm quân tại giải đấu cao nhất xứ bò tót, giành 66 chiến thắng, hòa 58 và thua 105 trận, đạt trung bình 1,12 điểm mỗi trận.
Phát biểu trong ngày ra mắt, Garcia Plaza cho biết: “Tôi hiểu tình hình hiện tại không phải điều chúng ta mong muốn, nhưng với sự nỗ lực của các cầu thủ, tinh thần của ban huấn luyện mới và đặc biệt là sự ủng hộ từ người hâm mộ, chúng tôi sẽ xoay chuyển tình thế và đạt được mục tiêu cuối cùng.”
Theo kế hoạch, trận đấu đầu tiên của ông trên cương vị HLV trưởng Sevilla sẽ là cuộc chạm trán với đội cuối bảng Real Oviedo vào ngày 5/4. Sáu ngày sau đó, ông sẽ có màn ra mắt khán giả nhà tại sân Sanchez Pizjuan trong cuộc tiếp đón Atletico Madrid – thử thách được dự báo không hề dễ dàng cho tân thuyền trưởng.
Hoàng Cầm

















