Manchester United được cho là đã bắt đầu liên hệ với West Ham, khi họ nhắm tới một thương vụ “bom tấn” vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 dành cho Lucas Paquetá.
Tiền vệ người Brazil đã nhiều lần được đồn đoán sẽ rời West Ham trong vài năm trở lại đây, sau khi thương vụ trị giá 100 triệu Euro chuyển tới Manchester City từng đổ bể do cuộc điều tra của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) liên quan đến cáo buộc vi phạm luật cá đ.ộ.
Giờ đây, khi đã được xóa mọi cáo buộc sai phạm, cầu thủ 28 tuổi lại một lần nữa trở thành mục tiêu tiềm năng của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. “Quỷ đỏ” đang rất muốn củng cố tuyến giữa, và Lucas Paquetá được xem như phương án thay thế khả thi cho các mục tiêu khác như Adam Wharton, Carlos Baleba hay Elliot Anderson.
Theo tài khoản uy tín trên X (Twitter) mang tên IndyKaila, Manchester United đã liên hệ với West Ham để tìm hiểu điều kiện của một thỏa thuận có thể xảy ra. Nguồn tin này cho biết đội bóng của HLV Ruben Amorim “rất muốn” hoàn tất thương vụ ngay trong tháng 1, nếu mức giá mà West Ham yêu cầu được cho là “hợp lý so với giá trị thị trường”.
Giá trị chuyển nhượng ước tính (ETV) của Paquetá hiện vào khoảng 63,1 triệu Euro, trong khi hợp đồng giữa anh và West Ham vẫn còn thời hạn đến năm 2027.
Lucas Paquetá được ví như “vũ công samba” giữa sân cỏ Ngoại hạng Anh, nơi anh mang theo chất nghệ sĩ đậm đà của bóng đá Brazil. Với lối chơi uyển chuyển, kỹ thuật và đậm tính sáng tạo, Paquetá không chỉ là một tiền vệ kiến thiết mà còn là nguồn cảm hứng cho West Ham trong mỗi pha lên bóng.
Thông tin về sự quan tâm từ Man United xuất hiện không lâu sau khi tờ The Sun tiết lộ rằng Paquetá đang rất muốn rời West Ham ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Cầu thủ người Brazil từng tiến gần đến việc gia nhập Aston Villa vào mùa hè vừa qua, song West Ham khi ấy không muốn để anh ra đi nên thương vụ đã đổ vỡ. Dẫu vậy, Paquetá vẫn kiên định với ý định rời CLB và đặt mục tiêu chia tay “Búa tạ” vào tháng Một tới.
CLB Flamengo của Brazil cũng đang theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ 28 tuổi, tuy nhiên họ khó có thể đáp ứng mức giá 68 triệu Euro (tương đương 60 triệu Bảng) mà West Ham đang đưa ra.
Đoàn quân của HLV Nuno Espirito Santo hiện đang chìm sâu ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Premier League sau khởi đầu mùa giải tệ hại, và họ sẽ phải đối mặt với cuộc chiến đầy cam go để tránh rơi xuống Championship mùa sau.
Hoàng Cầm


















