Thất bại 0-2 trước U17 nữ Australia ở tứ kết U17 nữ châu Á 2026 khiến U17 nữ Việt Nam lỡ hẹn World Cup, đồng thời tạo nên làn sóng bàn luận lớn từ CĐV Thái Lan.
Sau thất bại 0-2 trước U17 nữ Australia tại tứ kết U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam chính thức lỡ hẹn với VCK World Cup U17 nữ. Kết quả này khiến cộng đồng CĐV Thái Lan bàn luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn bóng đá Đông Nam Á.
Một CĐV Thái Lan viết: “Việt Nam đã chơi rất cố gắng trong hiệp hai. Họ không bỏ cuộc dù bị dẫn trước 2 bàn.”
Tài khoản khác bình luận: “Australia quá mạnh về thể hình, nhưng U17 nữ Việt Nam vẫn khiến họ gặp khó khăn trong nhiều thời điểm.”
Một người hâm mộ khác nhận xét: “Bóng đá nữ trẻ Đông Nam Á đang tiến bộ. Việt Nam hôm nay thua nhưng tinh thần chiến đấu rất đáng khen.”
Trong khi đó, một CĐV Thái Lan khác chia sẻ: “Đáng tiếc cho Việt Nam, cơ hội dự World Cup đã rất gần rồi.”
U17 nữ Việt Nam bước vào trận tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Australia với mục tiêu lịch sử: giành vé tham dự World Cup U17 nữ lần đầu tiên. Tuy nhiên, trước đối thủ vượt trội về thể hình và tốc độ, thầy trò ban huấn luyện U17 nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ.
Ngay từ những phút đầu, U17 nữ Australia chủ động đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Dù vậy, hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững trong khoảng hơn 20 phút đầu trận, với thủ môn Cẩm My có nhiều tình huống xử lý chắc chắn.
Bước ngoặt đến ở phút 28 khi Frideriki Karaberis tận dụng pha bóng bật ra sau cú dứt điểm bị cản phá để mở tỷ số cho đội bóng xứ chuột túi. Chỉ 3 phút sau, Leyla Hussein nâng tỷ số lên 2-0 bằng một tình huống treo bóng khó chịu khiến thủ môn Cẩm My không thể cản phá.
Sang hiệp hai, U17 nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Minh Ánh có cơ hội ngon ăn ở phút 58 nhưng pha dứt điểm lại bị trượt trụ đáng tiếc. Trong khi đó, Australia chủ động giảm nhịp độ, rút bớt các cầu thủ tấn công để gia cố hàng thủ và bảo toàn cách biệt tới hết trận.
Hoàng Cầm
















