CĐV chỉ trích dữ dội ngôi sao Real Madrid sau màn trình diễn thất vọng trong trận thua 0-1 trước Liverpool tại Champions League.
Người hâm mộ Real Madrid trên mạng xã hội đã đồng loạt chỉ trích Vinícius Jr sau màn trình diễn mờ nhạt của anh trong trận thua 0-1 trước Liverpool tại Champions League. Cầu thủ chạy cánh người Brazil có một đêm đáng quên khi hoàn toàn bị hậu vệ phải Conor Bradley khóa chặt, khiến Los Blancos rời Anfield trắng tay.
Đội đầu bảng La Liga nhập cuộc chậm chạp, để Liverpool kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một. Nếu không có sự xuất sắc của Thibaut Courtois với 5 pha cứu thua chỉ trong 45 phút đầu, Real Madrid có lẽ đã bị dẫn với tỷ số đậm.
Sang hiệp hai, Courtois vẫn thi đấu ấn tượng, song anh đành bất lực ở phút 61 khi Alexis Mac Allister đánh đầu ghi bàn từ một tình huống đá phạt cố định. Dù Real Madrid nỗ lực vùng lên sau đó, việc không tung ra nổi cú sút trúng đích nào trong hiệp hai khiến họ phải nhận thất bại đầu tiên tại Champions League mùa này.
Trong khi nhiều cầu thủ Real Madrid chơi dưới sức, thì màn trình diễn của Vinícius Jr còn gây thất vọng hơn cả. Thi đấu trọn vẹn 90 phút, ngôi sao 25 tuổi thua toàn bộ các pha tranh chấp với Bradley, để mất bóng tới 19 lần và thất bại trong 8 tình huống đối đầu tay đôi với hậu vệ người Bắc Ireland. Đáng chú ý, anh không có nổi một cú sút, dù chỉ là sút lệch khung thành. Theo thống kê từ Sofascore, Vinícius Jr là cầu thủ có điểm số thấp nhất trận (6.0 điểm).
Sau trận, làn sóng chỉ trích bùng nổ trên mạng xã hội X (Twitter cũ). Một người viết: “Vinicius đang có trận đấu tệ hại nhất sự nghiệp.”
Tài khoản khác bức xúc: “Vini đúng là vô dụng thật sự, không hiểu nổi.”
Một CĐV khác mỉa mai: “Vini Jr là trò hề đúng nghĩa. Có phải bộ quần áo của anh ta dính nam châm hút xuống mặt sân không?”
Nhiều người khác cùng chung nhận định: “Vinicius đang có trận đấu thảm họa của mọi thảm họa.”
Thất bại này cũng khiến Real Madrid lập kỷ lục buồn: họ đã thua Liverpool tới 5 lần mà không ghi được bàn nào, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác tại đấu trường Cúp C1/Champions League.




Hoàng Cầm
















