CĐV Indonesia tỏ ra tiếc nuối và cho rằng U16 futsal Việt Nam “gặp may” sau khi bị gỡ hòa 2-2 ở phút cuối, trong trận ra quân giải vô địch futsal U16 Đông Nam Á 2025.
Ngay sau trận hòa 2-2 giữa U16 futsal Việt Nam và U16 Indonesia ở lượt trận ra quân giải vô địch futsal U16 Đông Nam Á 2025, cộng đồng mạng Indonesia đã có nhiều phản ứng trái chiều, trong đó không ít ý kiến cho rằng đội bóng áo đỏ “may mắn” mới giành được 1 điểm.
Ở trận đấu diễn ra trưa 24/12, U16 Indonesia là đội chơi nhỉnh hơn và sớm vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Haerul ở các phút 13 và 26. Tuy nhiên, U16 futsal Việt Nam đã thể hiện tinh thần không bỏ cuộc, rút ngắn tỷ số nhờ bàn thắng của Bá Mạnh trước khi Gia Bảo ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 40.
Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Indonesia tỏ ra tiếc nuối và cho rằng Việt Nam gặp may. Một tài khoản có tên Mandy Zhang bình luận: “Việt Nam lúc nào cũng gặp may mỗi khi đối đầu Indonesia”.
CĐV Arief bức xúc viết: “Thật khó tin ở phút cuối, Việt Nam lại gặp may và hòa được Indonesia. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.
Trong khi đó, Paryono Edi Mila than thở: “Chỉ còn 30 giây mà vẫn để thủng lưới, thật không thể tin nổi”.
Một fan khác là Egasa Lim bất lực chia sẻ: “Luôn luôn kém may mắn mỗi khi gặp Việt Nam”.
Dù vậy, trận hòa này vẫn mang ý nghĩa tích cực với U16 futsal Việt Nam khi giành được 1 điểm trước đối thủ được đánh giá rất mạnh. Theo lịch thi đấu, ngày 25/12, thầy trò HLV Trịnh Hữu Thành sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp U16 Myanmar lúc 17h30.
Giải vô địch futsal U16 Đông Nam Á 2025 có sự góp mặt của 5 đội gồm chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Myanmar và Brunei. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất vào chung kết. Với màn trình diễn quả cảm trước Indonesia, U16 futsal Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội cạnh tranh vé vào vòng đấu cuối của giải.




Hoàng Cầm
















