Việc U16 và U19 futsal Việt Nam cùng lỡ hẹn chung kết Đông Nam Á đã thu hút sự chú ý lớn, khi CĐV khu vực đồng loạt lên tiếng về sự thay đổi cục diện futsal trẻ.
Việc U16 futsal Việt Nam và U19 futsal Việt Nam cùng dừng bước tại các giải futsal Đông Nam Á đã nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ khu vực. Lần đầu tiên sau nhiều năm, futsal trẻ Việt Nam không thể góp mặt ở chung kết cả hai giải đấu liên tiếp, qua đó lỡ cơ hội cạnh tranh chức vô địch.
Ở giải U16 futsal Đông Nam Á 2025, thất bại đậm 1-5 trước U16 Thái Lan ở lượt trận then chốt đã khiến U16 Việt Nam đánh mất quyền tự quyết. Dù nỗ lực thắng Brunei ở lượt cuối, đội vẫn chỉ xếp hạng ba chung cuộc, kém Indonesia và Thái Lan, qua đó phải tranh hạng ba. Trong khi đó, U19 futsal Việt Nam cũng không thể vượt qua bán kết khi thua U19 Indonesia 3-7 trong trận đấu giàu tốc độ và bàn thắng, nơi đối thủ cho thấy khả năng tận dụng cơ hội vượt trội.
Sau hai thất bại liên tiếp của futsal trẻ Việt Nam, CĐV Đông Nam Á đã để lại nhiều bình luận trái chiều. CĐV Al Kabir Kabir đến từ Indonesia khẳng định: “Indonesia mới là ông vua mới ở bộ môn futsal. Việt Nam rất đáng gờm nhưng chúng tôi đã vượt qua họ.”
Trong khi đó, CĐV Beebe Varaporn Talubnak của Thái Lan chia sẻ: “Chia buồn với Việt Nam, các bạn đã cố gắng hết sức rồi. Futsal bao lâu nay Thái Lan vẫn nhỉnh hơn, điều đó không thể chối cãi.”
Một CĐV Malaysia tên Irawan The Ordinary nhận xét: “Việt Nam đang thống trị bóng đá 11 người ở Đông Nam Á, nhưng futsal lại là câu chuyện khác. Dù vậy, họ vẫn có nền tảng tốt, nhất là ở futsal nữ.”
Tuy không thể bảo vệ vị thế ở sân chơi futsal trẻ khu vực, những thất bại này cũng là lời nhắc nhở cần thiết cho futsal Việt Nam trong hành trình phát triển dài hạn. Quan trọng hơn, tinh thần thi đấu, sự nỗ lực đến phút cuối và những kinh nghiệm tích lũy được từ các giải đấu quốc tế sẽ là nền tảng để các cầu thủ trẻ trưởng thành, hướng tới sự trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Hoàng Cầm















