Bruno Fernandes tỏa sáng với hai kiến tạo trong chiến thắng 3-1 của Manchester United trước Aston Villa, đồng thời lập cột mốc 100 kiến tạo và vượt thành tích mùa giải của huyền thoại David Beckham.
Đội trưởng Bruno Fernandes tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng lớn khi góp công lớn trong chiến thắng 3-1 của Manchester United trước Aston Villa tại Old Trafford, đồng thời thiết lập một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử CLB.
Trong trận đấu này, tiền vệ người Bồ Đào Nha chính là “nhạc trưởng” trong lối chơi của Quỷ đỏ khi thực hiện hai đường kiến tạo, lần lượt giúp Casemiro và Matheus Cunha ghi bàn. Với hai pha dọn cỗ, Bruno Fernandes nâng tổng số kiến tạo của mình ở mùa giải 2025/26 lên con số 16, qua đó vượt qua thành tích 15 kiến tạo của David Beckham ở mùa giải 1999/2000.
Không chỉ vậy, Bruno Fernandes còn chạm mốc 100 pha kiến tạo cho Manchester United trên mọi đấu trường, một thành tích ấn tượng khẳng định vai trò sáng tạo hàng đầu của anh trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson. Dù Benjamin Sesko là người ghi bàn thắng quyết định ở cuối trận sau khi Ross Barkley rút ngắn tỷ số cho Aston Villa, nhưng tâm điểm của trận đấu vẫn thuộc về người đội trưởng của đội chủ sân Old Trafford.
Chia sẻ với MUTV sau trận, Bruno Fernandes thừa nhận anh rất tự hào khi vượt qua cột mốc của huyền thoại Beckham: “Đó rõ ràng là một cảm giác rất tuyệt vời. Chúng ta đang nói về một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Tôi rất vui khi đạt được điều này. Tuy nhiên, nó không làm thay đổi mục tiêu của tôi. Việc được nhắc đến cùng một cái tên mà mọi người luôn ngưỡng mộ về khả năng tạt bóng và chuyền bóng như Beckham là điều rất đặc biệt,” tiền vệ người Bồ Đào Nha nói.
Ngôi sao 31 tuổi cũng tiết lộ rằng khi còn nhỏ, anh từng cố gắng bắt chước phong cách của Beckham giống như nhiều người hâm mộ khác: “Giống như nhiều đứa trẻ, tôi từng đứng trong vườn nhà và cố gắng làm mọi thứ giống Beckham, kể cả động tác vung tay khi tạt bóng. Tôi thực sự hạnh phúc khi có thể vượt qua cột mốc đó.”
Dù đạt được dấu ấn cá nhân quan trọng, Bruno Fernandes khẳng định điều anh quan tâm nhất vẫn là thành công chung của đội bóng: “Thành thật mà nói, đó không phải là điều tôi từng mơ tới. Tôi chỉ muốn giúp đội bóng đạt được mục tiêu trong các trận đấu. Ghi bàn và kiến tạo luôn là phần quan trọng trong lối chơi của tôi, và hôm nay thật tuyệt khi những đóng góp đó giúp đội giành chiến thắng,” anh chia sẻ.
Bruno Fernandes thậm chí còn đùa rằng Casemiro nên chia sẻ tiền thưởng ghi bàn sau đường chuyền chuẩn xác mà anh thực hiện. Tuy nhiên, đội trưởng Man United nhấn mạnh rằng mục tiêu của anh là tiếp tục duy trì phong độ để giúp đội bóng kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ.
Chiến thắng trước Aston Villa giúp Manchester United củng cố vị trí trong cuộc đua giành vé dự Champions League, khi họ đang đứng thứ ba và tạo khoảng cách ba điểm so với chính đối thủ này. Với tám vòng đấu còn lại của mùa giải 2025/26, Quỷ đỏ sẽ cần Fernandes duy trì phong độ chói sáng khi phía trước vẫn còn những trận đấu khó khăn với Chelsea và Liverpool.
Hoàng Cầm
















