U19 Việt Nam tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch Đông Nam Á sau khi bị loại ở giải U19 Đông Nam Á 2026, qua đó kéo dài chuỗi 19 năm trắng tay, lâu nhất trong lịch sử các cấp độ trẻ của bóng đá Việt Nam.
Tối 9/6, U19 Campuchia tạo nên bất ngờ lớn khi cầm hòa U19 Australia 2-2 ở lượt trận cuối bảng C. Kết quả này giúp đại diện xứ chùa tháp giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, trong khi U19 Việt Nam chính thức bị loại chỉ với khoảng cách 1 điểm.
Đây là cái kết đầy tiếc nuối với thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi. Trước đó, U19 Việt Nam từng nuôi hy vọng đi tiếp sau khi kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A. Tuy nhiên, thất bại 1-2 trước chủ nhà Indonesia đã khiến đội bóng áo đỏ mất quyền tự quyết và phải chờ đợi những kết quả thuận lợi từ các bảng đấu còn lại.
Không chỉ dừng lại ở nỗi buồn bị loại, U19 Việt Nam còn phải chứng kiến một thống kê đáng quên. Kể từ lần đăng quang duy nhất vào năm 2007, khi giải đấu còn mang tên U20 Đông Nam Á, đội tuyển U19 Việt Nam đã trải qua 19 năm liên tiếp không thể giành chức vô địch khu vực.
Trong quãng thời gian đó, bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra hàng loạt thế hệ tài năng như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải hay Lương Xuân Trường. U19 Việt Nam nhiều lần tiến rất gần tới danh hiệu nhưng đều lỗi hẹn ở thời khắc quyết định.
Thành tích đáng chú ý nhất của đội trong giai đoạn này là 4 lần giành ngôi Á quân vào các năm 2011, 2013, 2014 và 2015. Ngoài ra, U19 Việt Nam cũng thường xuyên góp mặt ở bán kết hoặc nằm trong nhóm cạnh tranh huy chương, nhưng chiếc cúp vô địch vẫn là mục tiêu xa vời.
Nếu so với các cấp độ trẻ khác của bóng đá Việt Nam, đây là quãng thời gian khát danh hiệu dài nhất. Trong khi đó, U16, U17 hay U23 Việt Nam đều đã có những lần đăng quang hoặc đạt thành tích nổi bật ở các giải đấu khu vực trong giai đoạn gần đây.
Việc dừng bước ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026 tiếp tục cho thấy lứa U19 vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài gần hai thập kỷ. Với những gì đã diễn ra, hành trình tìm lại vị thế số một Đông Nam Á ở cấp độ U19 vẫn là bài toán chưa có lời giải đối với bóng đá Việt Nam.
Hoàng Cầm

















