Bernardo Silva chuẩn bị khép lại hành trình huy hoàng cùng Manchester City để gia nhập Atlético Madrid, mở ra chương mới sau gần một thập kỷ chinh phục bóng đá Anh.
Bernardo Silva sẽ chia tay Manchester City sau gần một thập kỷ gắn bó để gia nhập Atlético Madrid, khép lại hành trình huy hoàng tại sân Etihad với 20 danh hiệu lớn nhỏ.
Theo tiết lộ từ MARCA và nhà báo Alfredo Pedullà, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang ở rất gần đội bóng thủ đô Tây Ban Nha sau khi quyết định không gia hạn hợp đồng với Man City. Trận đấu gặp Aston Villa vào cuối tuần này được xem là lần cuối Bernardo Silva khoác áo đội chủ sân Etihad, khép lại quãng thời gian đầy thành công kể từ khi cập bến từ AS Monaco năm 2017.
Dù rời Man City theo dạng chuyển nhượng tự do ở tuổi 31, Bernardo Silva vẫn muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao. Và Atlético Madrid được cho là bến đỗ lý tưởng cho giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp của anh, đặc biệt khi HLV Diego Simeone rất muốn đưa tiền vệ này về thay thế Antoine Griezmann, người chuẩn bị chuyển sang MLS khoác áo Orlando City SC.
Đội bóng Tây Ban Nha sẵn sàng trao cho Bernardo Silva khoản lót tay hấp dẫn để hoàn tất thương vụ. Nếu cập bến Riyadh Air Metropolitano, anh có thể tái ngộ người đồng đội cũ Julián Álvarez, chân sút đang đạt phong độ cao tại Atletico nhưng cũng nhận được sự quan tâm từ nhiều ông lớn châu Âu.
Trước đó, Juventus từng theo đuổi sát sao Bernardo Silva và sẵn sàng đề nghị mức lương 8 triệu Euro mỗi mùa kèm hợp đồng đến năm 2028. Tuy nhiên, thương vụ này nhiều khả năng đã đổ vỡ khi tiền vệ người Bồ Đào Nha ưu tiên chuyển tới Madrid.
Chia sẻ về quyết định rời Man City, Bernardo Silva cho biết anh đã xác định tương lai của mình từ 2 năm trước. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Canal 11, ngôi sao người Bồ Đào Nha nói: “Đó là quyết định tôi đưa ra từ hai năm trước, rằng tôi sẽ hoàn thành hợp đồng rồi chia tay CLB. Khi đã quyết định, tôi biết mình sẽ không thay đổi suy nghĩ.”
Anh cũng thừa nhận việc ra đi là điều tự nhiên sau chín năm cống hiến tại Manchester: “Đây là cơ hội cuối cùng để tôi tìm kiếm một thử thách mới, trải nghiệm điều gì đó khác biệt. Gia đình tôi cũng luôn hướng về điều đó bởi chín năm là quãng thời gian rất dài.”
Bernardo Silva rời Man City với bộ sưu tập 20 danh hiệu cùng kỷ lục là cầu thủ người Bồ Đào Nha ra sân nhiều nhất lịch sử Premier League. Anh dự kiến sẽ có trận đấu thứ 304 và cũng là cuối cùng tại giải đấu này khi đối đầu Aston Villa.
Để tri ân những đóng góp của Bernardo Silva, Man City đã dựng riêng một bức tranh mosaic tại trung tâm huấn luyện của CLB.Vinh dự tương tự cũng được dành cho John Stones, trong khi dấu ấn của HLV Pep Guardiola được ghi nhận bằng việc khán đài phía Bắc mới của sân vận động mang tên ông.
Hoàng Cầm


















