Trận hòa 0-0 trước Arsenal không chỉ khiến Liverpool lỡ cơ hội bứt phá, mà còn chấm dứt chuỗi 600 trận liên tiếp có cú sút trúng đích kéo dài suốt 16 năm tại Premier League.
Trận hòa không bàn thắng giữa Liverpool và Arsenal trên sân Emirates đã khép lại một cột mốc đặc biệt của đội khách, khi The Reds lần đầu tiên sau 16 năm và 600 trận tại giải VĐQG Anh không tung ra nổi một cú sút trúng đích. Dù là đương kim vô địch Premier League, Liverpool vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đội chủ nhà trong thế trận giằng co tại Bắc London.
Ở Emirates, đoàn quân của HLV Arne Slot dần kiểm soát thế trận, có những quãng thời gian đẩy Arsenal vào thế phòng ngự bị động. Tuy nhiên, họ hoàn toàn “tịt ngòi” trước khung thành thủ môn David Raya khi không có bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào, dù tung ra tổng cộng 8 cú sút.
Với một đội bóng vốn sở hữu hàng công giàu sức tấn công, việc Liverpool bế tắc đến như vậy là điều hiếm thấy. Thực tế, phải ngược dòng thời gian về tận năm 2010 mới tìm thấy lần gần nhất The Reds trải qua một trận đấu ở hạng đấu cao nhất mà không tạo ra cú sút trúng khung thành đối phương. Chuỗi 600 trận liên tiếp “nổ súng” là thành tích ấn tượng, nhưng việc để nó chấm dứt chắc chắn khiến Liverpool không khỏi tiếc nuối.
Một phần nguyên nhân đến từ việc đội khách thiếu vắng những nhân tố tấn công chủ lực. Mohamed Salah đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Ai Cập tại Cúp châu Phi, trong khi bản hợp đồng kỷ lục Alexander Isak dính chấn thương. Chân sút ghi 11 bàn từ đầu mùa, Hugo Ekitike, cũng không có thể trạng tốt nhất.
Dù vậy, HLV Arne Slot vẫn bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Phát biểu sau trận, ông nhấn mạnh rằng Liverpool đủ sức cạnh tranh với bất kỳ “ông lớn” nào: “Chúng tôi đã chứng minh, không chỉ hôm nay mà cả trước đó, rằng mình có thể chơi sòng phẳng với mọi đội bóng lớn. Ngoại trừ trận gặp Manchester City, nơi chúng tôi rõ ràng đã ghi bàn gỡ hòa nhưng trọng tài và VAR không công nhận, đó là thất bại duy nhất của chúng tôi.”
Chiến lược gia người Hà Lan cũng thừa nhận điểm yếu của đội bóng: “Chúng tôi gặp khó khi đối đầu các đội chơi phòng ngự thấp và thua kém Arsenal tới 20 bàn ở các tình huống cố định. Tuy nhiên, trong cả hai lượt trận, Liverpool đều cho thấy mình rất cạnh tranh. Tại Anfield, chúng tôi thắng nhờ một quả đá phạt, còn hôm nay không có khoảnh khắc như vậy nên tỷ số là 0-0.”
Slot dành lời khen cho khả năng phòng ngự của Arsenal, đặc biệt trong vòng cấm, đồng thời thừa nhận đội bóng của ông cần cải thiện khả năng tạo cơ hội dù kiểm soát bóng vượt trội.
Sau trận hòa này, Liverpool vẫn đứng thứ 4 trên BXH Premier League và sẽ chuyển sự chú ý sang FA Cup.The Reds sẽ chạm trán Barnsley ở vòng 3 vào thứ Hai, trước khi trở lại Anfield tiếp đón Burnley tại Ngoại hạng Anh vào ngày 17/1.
Hoàng Cầm

















