Nam Định thắng tới 9-0 trước Eastern tại Cúp C2 châu Á nhưng vẫn cay đắng bị loại, khiến AFC phải thốt lên tiếc nuối trước nỗ lực quả cảm của đại diện Việt Nam.
Nam Định khép lại hành trình vòng bảng Cúp C2 châu Á 2025/26 bằng thắng lợi không tưởng 9-0 trước Eastern AA trên sân Thiên Trường tối 11/12, nhưng bi kịch đã xảy ra khi họ vẫn bị loại vì kém Ratchaburi đúng… 1 bàn ghi được. Một cái kết cay đắng đến khó tin cho đội bóng thành Nam.
Nam Định nhập cuộc với khí thế bùng nổ và gần như “hủy diệt” đối thủ ngay trong hiệp một. Caio Cesar mở tỷ số, Phạm Ba nhân đôi cách biệt, Lý Công Hoàng Anh ghi bàn thứ ba, trước khi Romulo lập cú đúp chớp nhoáng. Cuối hiệp một, Brenner nâng tỷ số lên 6-0, khiến khán đài Thiên Trường như nổ tung.
Sang hiệp hai, Nam Định tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở. Brenner hoàn tất cú đúp với một quả penalty và cú đánh đầu cận thành. Đến phút 90+1, Eastern tự phản lưới, khép lại chiến thắng lịch sử 9-0 cho đội chủ nhà. Dù vậy, chừng ấy vẫn là không đủ để Nam Định vượt qua Ratchaburi, đội ghi nhiều hơn đúng 1 bàn tại vòng bảng dù bằng điểm và bằng hiệu số.
Ngay sau trận đấu, trang chủ AFC Champions League đã phải thốt lên đầy tiếc nuối: “Nỗ lực quả cảm của Nam Định vẫn không đủ khi Ratchaburi lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 16 đội.”
Cảm xúc tiếc nuối cũng lan rộng khắp Đông Nam Á. Một CĐV Indonesia bình luận: “Nam Định đã chơi quá tuyệt vời, thắng 9-0 mà vẫn bị loại thì thật đau đớn. Chỉ thiếu đúng một chút may mắn.”
Từ Malaysia, một người hâm mộ khác chia sẻ: “Họ đã làm tất cả có thể. Chiến thắng 9-0 là quá ấn tượng, nhưng bóng đá luôn khắc nghiệt.”
Dù dừng bước, Nam Định vẫn rời giải với sự tự hào và cảm tình lớn từ người hâm mộ khu vực. Chiến thắng 9-0 không chỉ là màn trình diễn bùng nổ, mà còn là minh chứng cho tinh thần chiến đấu đáng ngợi khen của đại diện Việt Nam.








Hoàng Cầm

















