Ba cầu thủ của Manchester United đã nhận được “cái gật đầu” từ Sir Alex Ferguson sau khi đội bóng giành chiến thắng đầu tiên trước Liverpool trong suốt chín năm qua.
Manchester United đã có lần đầu tiên giành 2 chiến thắng liên tiếp dưới triều đại của HLV Ruben Amorim, gần một năm kể từ khi ông tiếp quản đội bóng tại Old Trafford.
Họ khởi đầu hoàn hảo khi Bryan Mbeumo mở tỷ số ngay trước khán đài The Kop chỉ hơn một phút sau tiếng còi khai cuộc. Dù Liverpool kiểm soát phần lớn thế trận, Man United vẫn thường xuyên tạo ra nguy hiểm từ những pha phản công và đáng ra đã có thể nhân đôi cách biệt nếu Bruno Fernandes tận dụng cơ hội tốt hơn.
Đội chủ nhà cuối cùng cũng có bàn gỡ xứng đáng ở phút 78 nhờ công Cody Gakpo, nhưng chỉ 6 phút sau, Harry Maguire đánh đầu chuẩn xác đưa Man United vượt lên một lần nữa. Gakpo bỏ lỡ cơ hội vàng để quân bình tỉ số, và Quỷ đỏ đứng vững để buộc Liverpool nhận thất bại thứ tư liên tiếp, qua đó rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 2 điểm so với kình địch vùng Merseyside.
Nhiều cầu thủ Man United đã chơi nổi bật, đặc biệt là các tân binh. Trong lần ra sân thứ hai, thủ môn Senne Lammens thể hiện sự tự tin trong khung gỗ, có pha cản phá xuất sắc trong tình huống đối mặt với Alexander Isak và liên tục làm chủ khu vực 16m50. Mbeumo ghi bàn cho MU, trong khi Matheus Cunha trở thành mối đe dọa thường trực với hàng thủ Liverpool. Benjamin Sesko dù chỉ vào sân 30 phút cuối vẫn kịp để lại dấu ấn với những pha xử lý kỹ thuật.
Nhà báo Sam Pilger đã dẫn lại câu nói kinh điển của Sir Alex Ferguson để ca ngợi bộ ba này: “Sir Alex Ferguson từng nói, ông luôn đánh giá một cầu thủ qua cách họ thi đấu tại Anfield. Và hôm nay, chúng ta đã thấy rõ Lammens, Mbeumo và Cunha đều có tố chất để thành công tại Manchester United.”
Dù chiến thắng mang nhiều ý nghĩa, HLV Amorim hiểu rằng ông cần biến trận đấu này thành bước ngoặt thật sự tại Old Trafford. Trước đó, United từng đánh bại Chelsea 2-1 ấn tượng, nhưng lại thất thủ 1-3 trước Brentford chỉ một tuần sau.
Phát biểu sau trận thắng tại Anfield, Amorim gọi đây là “một chiến thắng rất đặc biệt” nhưng cũng nhấn mạnh sự thận trọng: “Tôi nghĩ đây là chiến thắng lớn nhất kể từ khi tôi đến Manchester United. Hôm nay nó có ý nghĩa rất lớn, nhưng ngày mai thì không còn nhiều nữa. Đó chỉ là ba điểm, nhưng là một chiến thắng quý giá.”
Manchester United sẽ trở lại thi đấu vào lúc 17h30 ngày 25/10 (giờ Anh), khi tiếp đón Brighton & Hove Albion trên sân nhà. Đây được xem là thử thách khó khăn, bởi “Mòng biển” đã thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất.Amorim kỳ vọng đây sẽ là khởi đầu cho chuỗi trận thắng mới, trước khi đội bước vào các chuyến làm khách tới Nottingham Forest và Tottenham Hotspur trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 11.


Hoàng Cầm















