Thất bại 1-5 trước Thái Lan khiến U16 futsal Việt Nam rất khó vào chung kết U16 futsal Đông Nam Á 2025.
Trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 giải Futsal U16 Đông Nam Á 2025, đội tuyển U16 Futsal Việt Nam đã có cuộc đọ sức đầy khó khăn trước đối thủ duyên nợ U16 Thái Lan. Dù đã rất nỗ lực, nhưng trước một đối thủ vượt trội về kỹ thuật và khả năng tận dụng thời cơ, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã phải chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 1-5.
Trận đấu bắt đầu với một kịch bản không thể khó khăn hơn cho U16 Việt Nam. Ngay ở phút thứ 1, khi nhiều khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Puno Huangsilipkhun đã dội gáo nước lạnh bằng bàn thắng mở tỷ số cho Thái Lan. Bàn thua sớm khiến tâm lý của các cầu thủ trẻ Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể. Đến phút thứ 9, cách biệt đã được nhân đôi cho đội bóng xứ Chùa Vàng nhờ pha lập công của Bunrit Phetthiam.
Bước sang hiệp hai, U16 Việt Nam nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng chính điều này đã tạo ra những khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Ở các phút 30 và 32, lần lượt Achita Srijui và Natthaphong Phothikonapat ghi bàn thắng thứ 3 và thứ 4 cho Thái Lan, đánh gục hy vọng lội ngược dòng của thầy trò HLV U16 Việt Nam.
Những nỗ lực muộn màng của U16 Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 39 với bàn thắng danh dự của Đỗ Mạnh Tiến. Tuy nhiên, niềm vui vừa nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ 1 phút sau đó (phút 40), Bunrit Phetchathiam đã hoàn tất cú đúp của mình, ấn định chiến thắng hủy diệt 5-1 cho U16 Thái Lan.
Thất bại này để lại nhiều bài học quý giá cho các cầu thủ trẻ Việt Nam về khả năng tập trung ngay từ những giây đầu tiên và bản lĩnh trận mạc khi đối đầu với các đối thủ hàng đầu khu vực.
Như vậy sau 3 lượt trận, U16 futsal Việt Nam hiện tại chỉ xếp thứ 3 với 4 điểm (1 thắng, 1 hòa và 1 thua), kém Indonesia 3 điểm và và Thái Lan 5 điểm. Vì thế ở lượt trận cuối ngay cả khi thắng được Brunei, cơ hội để U16 futsal Việt Nam có thể leo lên vị trí thứ 2 và góp mặt trong trận chung kết là rất khó.
QH

















