Malaysia dù rất nỗ lực nhưng để thua Thái Lan ở bán kết U19 futsal Đông Nam Á 2025.
Trận đối đầu giữa U19 Futsal Thái Lan và U19 Futsal Malaysia tại bán kết futsal U19 Đông Nam Á 2025 đã diễn ra theo kịch bản điên rồ nhất, khiến khán giả tại nhà thi đấu phải sống trong những giây phút nghẹt thở cho đến tận phút cuối cùng.
Trận đấu nóng lên ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 3, Phakphum Thiamtee giúp đội chủ nhà Thái Lan vươn lên dẫn trước sau một pha dứt điểm quyết đoán. Tuy nhiên, niềm vui của người Thái ngắn chẳng tày gang khi chỉ đúng 1 phút sau, Muhammad Fitri đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với bàn gỡ hòa 1-1 cho Malaysia.
Sau những phút đầu bùng nổ, thế trận trở nên giằng co. Bước sang hiệp hai, Malaysia bất ngờ tăng tốc và khiến Thái Lan choáng váng. Các pha lập công liên tiếp của Muhammad Idil (phút 26) và Muhammad Adam (phút 28) đã đưa đại diện mãnh hổ Malaysia dẫn trước tới 3-1.
Bị dồn vào chân tường, "Voi chiến" trẻ đã vùng lên vô cùng mạnh mẽ trong những phút cuối. Phút 36, Chanthkrajang rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, thắp lại hy vọng cho Thái Lan. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở đúng phút 40, khi Phakphum Thiamtee hoàn tất cú đúp, quân bình tỷ số 3-3 trong sự vỡ òa của khán giả nhà.
Sự kịch tính không dừng lại ở đó. Bước vào thời gian hiệp phụ, Thanakrit Ounsri giúp Thái Lan dẫn ngược 4-3 ở phút 41. Tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội bóng xứ Chùa Vàng thì ở phút 48, Iqbal Hasim đã sắm vai người hùng cho Malaysia khi ghi bàn thắng quý hơn vàng, gỡ hòa 4-4 và đưa trận đấu vào loạt penalty.
Ở loạt luân lưu cân não, U19 futsal Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số 8-7 đầy kịch tính để giành quyền vào chơi trận chung kết với Indonesia. Trong khi đó, U19 futsal Việt Nam sẽ chạm trán với U19 futsal Malaysia ở trận tranh hạng 3. Trước đó, U19 futsal Việt Nam đã để thua U19 futsal Indonesia với tỷ số 3-7 ở trận bán kết 1 khi mà đối thủ đã có 1 trận đấu trên cơ khá nhiều so với chúng ta.
QH

















