Mourinho tuyên bố cứng: 'Tôi thích đá dở mà vẫn thắng'

QH QH
Thứ tư, 09/09/2026 04:37 AM (GMT+7)
A A+

Sau chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Inter Milan tại Champions League, HLV José Mourinho một lần nữa cho thấy triết lý thực dụng quen thuộc khi khẳng định kết quả mới là điều quan trọng nhất.

Real Madrid đã có màn khởi đầu thuận lợi tại Champions League 2026/27 khi đánh bại Inter Milan với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, đây không phải trận đấu mà đội bóng Hoàng gia hoàn toàn áp đảo đối thủ. Real có những thời điểm phòng ngự thiếu chắc chắn, chuyền bóng chưa thực sự mạch lạc và để Inter tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Dẫu vậy, với Mourinho, việc giành trọn ba điểm vẫn quan trọng hơn rất nhiều so với một màn trình diễn đẹp mắt nhưng không mang lại kết quả.

Quan điểm ấy được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thể hiện rất rõ sau trận đấu. Mourinho tuyên bố:"Tôi không muốn chơi hay mà thua, như trận gặp Betis. Tôi thích chơi dở mà thắng hơn." Phát biểu ngắn gọn nhưng gần như tóm lược toàn bộ triết lý bóng đá của Mourinho. Ông không phủ nhận những vấn đề trong cách vận hành của Real Madrid, song ưu tiên hàng đầu vẫn là chiến thắng, đặc biệt ở một đấu trường khắc nghiệt như Champions League, nơi một khoảnh khắc có thể quyết định cả trận đấu.

Mourinho: 'Tôi thích đá dở mà thắng
Chiến thắng chật vật trong trận đấu trở lại đấu trường C1 của Mourinho với Real Madrid

Mourinho cũng không đồng tình với nhận định Real Madrid đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát trước Inter. Ông nói: "Chúng tôi không kiểm soát trận đấu? Inter cũng KHÔNG kiểm soát trận đấu. Courtois đã có nhiều pha cứu thua, nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu bàn thắng từ các pha phản công? Đó là một trận đấu TUYỆT VỜI." Theo Mourinho, thế trận cởi mở khiến cả hai đội đều có cơ hội ghi thêm bàn, thậm chí ông còn nhấn mạnh: "ĐÓ LÀ MỘT TRẬN ĐẤU ĐIÊN RỒ! Trận đấu hoàn toàn có thể kết thúc với tỷ số 7-6."

Thực tế, Real Madrid vẫn để lộ không ít điểm cần cải thiện. Đội bóng của Mourinho có lúc phòng ngự thiếu tổ chức, không duy trì được quyền kiểm soát bóng và để Inter đẩy cao sức ép trong thời gian dài. Tuy nhiên, Real cũng tạo ra nhiều khoảng trống nguy hiểm khi phản công và hoàn toàn có thể ghi thêm bàn nếu các chân sút tận dụng tốt hơn. Chính vì thế, Mourinho dường như chấp nhận một trận đấu hỗn loạn miễn là đội bóng của ông rời sân với chiến thắng.

Mourinho tuyên bố cứng: 'Tôi thích đá dở mà vẫn thắng'
Người đặc biệt vẫn ưa thích lối đá thực dụng và hiệu quả

Bên cạnh thông điệp về kết quả, Mourinho cũng dành một vài lời cho các cá nhân. Với Vinicius Junior, ông nhận xét: "Cậu ấy đã nỗ lực vô cùng, cậu ấy biết mình vẫn chưa đạt đến phong độ đỉnh cao..." Trong khi đó, Courtois được đánh giá rất cao sau hàng loạt pha cứu thua quan trọng. Mourinho khẳng định: "Tối nay, Courtois không chỉ bảo vệ khung thành. Anh ấy đang bảo vệ kết quả của Real Madrid."

Chiến thắng trước Inter vì thế chưa thể xem là một màn trình diễn hoàn hảo của Real Madrid, nhưng lại phản ánh khá rõ hình ảnh một đội bóng dưới thời Mourinho: thực dụng, quyết liệt và đặt kết quả lên hàng đầu. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hiểu rằng phong độ có thể được cải thiện theo thời gian, còn ở Champions League, ba điểm đôi khi có giá trị lớn hơn rất nhiều so với việc chơi đẹp nhưng trắng tay.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm