HLV Bruno Garica của Kuwait gọi kết quả thua ngược 4-5 trước ĐT futsal Việt Nam là 1 trận điên rồ.
Kuwait từng nắm lợi thế lớn khi hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng chung cuộc lại phải chấp nhận thất bại nghẹt thở 4-5 trước đội tuyển futsal Việt Nam. Sau trận đấu, HLV Bruno Garcia của Kuwait thừa nhận đây là một cuộc so tài khó tin. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha mô tả: “Đó thực sự là một trận đấu đầy cảm xúc và hỗn loạn. Chúng tôi dẫn trước hai bàn nhưng cuối cùng lại thua. Có quá nhiều điều để nói về những gì đã diễn ra trên sân”.
Ông Garcia cho biết thêm, sang hiệp hai, các cầu thủ Kuwait đã chơi với niềm tin lớn hơn, cố gắng dồn toàn lực để kéo trận đấu trở lại thế cân bằng. Đội bóng Trung Đông đã xây dựng được những phương án tấn công hiệu quả, tạo ra không ít cơ hội và có thời điểm đủ khả năng ghi thêm bàn thắng.
“Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất cao. Chúng tôi hiểu rõ futsal Việt Nam là đội bóng mạnh và họ cũng đã chơi một trận đấu hay. Tuy vậy, theo tôi, Kuwait xứng đáng có ít nhất một điểm. Như vậy sẽ công bằng hơn. Đây quả là một trận đấu rất ‘khác thường’. Dẫu sao, chúng tôi cũng phải nhanh chóng hướng đến trận đấu tiếp theo vì giải đấu mới chỉ bắt đầu”, ông nói.
Dù đã có lúc khiến futsal Việt Nam lâm vào thế khó, Kuwait rốt cuộc vẫn ra về tay trắng. Theo đánh giá của HLV Bruno Garcia, sự khác biệt lớn nhất nằm ở bản lĩnh thi đấu. Ông thẳng thắn chỉ ra rằng các cầu thủ Kuwait chưa có tâm lý vững vàng như đối thủ và đây là vấn đề cần sớm khắc phục.
“Tinh thần thi đấu là điều chúng tôi phải cải thiện. Kuwait cần được cọ xát nhiều hơn ở các trận đấu quốc tế. Chúng tôi đã mắc một số sai lầm và điều đó không thể lặp lại khi đối đầu những đội bóng mạnh. Toàn đội cần gắn kết và hỗ trợ nhau tốt hơn. Trận thua này mang lại nhiều bài học quý giá”, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ.
Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ hai diễn ra ngày 29/1, đội tuyển futsal Kuwait sẽ chạm trán ứng viên vô địch Thái Lan, trong khi futsal Việt Nam sẽ đối đầu Lebanon.
QH

















