Trừ Xuân Son, những tiền đạo chủ lực của ĐT Việt Nam như Tiến Linh, Tuấn Hải đều đang có phong độ khá tệ.
Bài toán ghi bàn đang khiến Kim Sang-sik đau đầu hơn bao giờ hết khi vòng loại Asian Cup đã cận kề. Trong bối cảnh các tiền đạo nội đồng loạt chững lại, niềm tin dồn cả vào Nguyễn Xuân Son chẳng khác nào một phép thử mạo hiểm. Chỉ cần mắt xích này gặp trục trặc, toàn bộ hệ thống tấn công của tuyển Việt Nam có thể rơi vào thế bị động.
Sau thời gian điều trị chấn thương, chân sút của Nam Định FC đang nỗ lực trở lại, nhưng chưa ai dám chắc anh đã đạt ngưỡng thể trạng tốt nhất. Phía trước, mật độ thi đấu dày đặc buộc Xuân Son phải liên tục ra sân. Nguy cơ quá tải, thậm chí tái phát vấn đề thể lực, rõ ràng là điều ban huấn luyện đội tuyển không thể xem nhẹ.
Nếu phương án chủ lực ấy xảy ra biến cố, những lựa chọn còn lại lại càng khiến người hâm mộ lo lắng. Các trung phong từng là điểm tựa nhiều năm như Nguyễn Tiến Linh hay Phạm Tuấn Hải đều chưa tìm lại sự bùng nổ khi chỉ có 3 bàn tại V-League. Cảm giác bóng thiếu sắc bén, những pha xử lý quyết định không còn độ lạnh lùng vốn có, khiến hiệu suất ghi bàn giảm đi trông thấy.
Nhìn rộng ra sân chơi V.League 1, tình hình càng trở nên đáng báo động. Cuộc đua Vua phá lưới gần như nằm trong tay các ngoại binh, còn tiền đạo nội thì mờ nhạt. Người hiếm hoi chen chân được vào nhóm đầu là Nguyễn Hoàng Đức (5 bàn), nhưng anh vốn là một tiền vệ tấn công, không phải mẫu số 9 điển hình.
Quỹ thời gian chuẩn bị cho màn chạm trán ĐT Malaysia đang vơi dần. Mỗi vòng đấu trôi qua mà các chân sút chưa “nóng máy” là thêm một lần áp lực tăng lên với ban huấn luyện. Tuyển Việt Nam không chỉ cần bàn thắng, họ cần cả sự bảo đảm về niềm tin nơi tuyến đầu.
Rõ ràng, lời giải không thể nằm ở một cái tên duy nhất. Ông Kim buộc phải tính đến những phương án đa dạng hơn, từ việc điều chỉnh hệ thống đến trao cơ hội cho nhân tố mới. Nếu không, hành trình chinh phục tấm vé Asian Cup sẽ bắt đầu bằng nỗi bất an thay vì sự chủ động vốn cần có của một đội bóng lớn.
QH

















