CĐV Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà bị ĐT nữ Việt Nam cầm hoà và qua đó dâng tấm vé vào tứ kết ASIAD 20 cho chính đối thủ.
ĐT nữ Thái Lan bước vào lượt trận cuối bảng E với nhiệm vụ buộc phải thắng ĐT nữ Việt Nam để nuôi hy vọng giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, kết quả hòa 0-0 giữa Myanmar và Bangladesh giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cần thêm một điểm là chắc chắn nằm trong nhóm hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau 90 phút giằng co, tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công tỷ số 0-0, qua đó xếp trên Myanmar nhờ hiệu số bàn thắng bại và giành vé đi tiếp.
Sau trận đấu, nhiều cổ động viên Thái Lan tỏ ra tiếc nuối khi đội nhà tự đẩy mình vào thế khó. Một tài khoản bình luận: “Chúng ta đáng lẽ phải làm tốt hơn ở những lượt trận trước. Khi bước vào trận cuối với yêu cầu bắt buộc phải thắng Việt Nam, áp lực đã trở nên quá lớn”. Một ý kiến khác cho rằng tuyển nữ Thái Lan phải trả giá vì không tích lũy đủ điểm số và hiệu số trước thời điểm quyết định.
Không ít người hâm mộ xứ chùa vàng cũng dành sự tôn trọng cho bản lĩnh của ĐT nữ Việt Nam. Theo họ, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc có thể không còn duy trì được sức mạnh vượt trội như giai đoạn trước, nhưng vẫn sở hữu tinh thần thi đấu lì lợm và kinh nghiệm đáng kể. Tuyển nữ Việt Nam biết cách kiểm soát nhịp độ, hạn chế khoảng trống và bảo vệ kết quả cần thiết trong thời điểm chịu nhiều sức ép.
Tuy nhiên, một bộ phận cổ động viên Thái Lan thẳng thắn nhận định đội nhà đơn giản là chơi không đủ tốt. ĐT nữ Thái Lan cầm bóng và tổ chức nhiều đợt tấn công nhưng thiếu ý tưởng ở khu vực cuối sân. Những đường chuyền quyết định thường không chính xác, trong khi khả năng dứt điểm cũng chưa đủ sắc bén để đánh bại hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Việt Nam.
Một vấn đề khác được người hâm mộ Thái Lan nhắc tới là vị thế của bóng đá nữ nước này tại Đông Nam Á. Nhiều ý kiến lo ngại Thái Lan đang dần tụt lại phía sau Việt Nam và Philippines. Trong khi Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh tại các giải đấu lớn, Philippines cũng có bước tiến mạnh nhờ lực lượng cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.
Trận hòa không bàn thắng vì thế mang hai sắc thái hoàn toàn trái ngược. ĐT nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu tối thiểu và giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026, còn Thái Lan phải nói lời chia tay giải đấu. Với người hâm mộ xứ chùa vàng, thất bại này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về chất lượng chuyên môn và định hướng phát triển của bóng đá nữ nước nhà.












