Thua liền 4 trận, HLV DNF buông lời cay đắng

Rain Rain
Thứ sáu, 11/04/2025 20:06 PM (GMT+7)
A A+

Đội tuyển DN Freecs tạm thời đang đứng bét bảng tại LCK 2025.

Sau trận thua 1-2 trước OK Brion vào chiều ngày 11/4, RapidStar, huấn luyện viên trưởng của DN Freecs đã không giấu nổi nỗi thất vọng. Tính từ đầu giải LCK 2025, đội của ông đã phải nhận 4 trận thua liên tiếp và đang tạm thời đứng bét bảng, một thành tích không dễ chấp nhận với vị chiến lược gia 31 tuổi.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, HLV RapidStar cho biết: "Cả về phong độ thi đấu và ban/pick, đối phương đã làm tốt hơn chúng tôi. Tôi không còn gì để nói."

Thua liền 4 trận, HLV DNF buông lời cay đắng 618995

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho trận đấu, RapidStar nhấn mạnh vào yếu tố tempo:

"Chúng tôi đã tập trung vào việc điều chỉnh tốc độ thi đấu của đội. Trong những ván đấu thuận lợi, chúng tôi đã thể hiện tốt, nhưng trong những ván đấu không như ý, sự thiếu sót của chúng tôi đã bộc lộ."

Ông cũng phân tích thêm: "Các phần ban/pick và các chiến thuật khác mà chúng tôi chuẩn bị cũng không thể hiện tốt, dẫn đến kết quả không mong muốn."

Khi được hỏi về việc ban/pick trong ván 3 có quá chú trọng vào giai đoạn cuối trận, ông giải thích: "Dù đầu trận cũng quan trọng, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã tính đến khả năng sẽ phải đối đầu trong các trận đấu dài, sử dụng các tướng tăng tiến sức mạnh và combo poke."

Tuy nhiên, ông cũng nói thêm: "Có lẽ nếu chúng tôi thực hiện một chiến thuật ban/pick hướng mục tiêu hơn thì sẽ tốt hơn."

Thua liền 4 trận, HLV DNF buông lời cay đắng 618996

Nhận xét về sức mạnh của con bài Yorick, HLV RapidStar nói: "Chúng tôi muốn tận dụng sự kết hợp của bốn tướng còn lại và sức mạnh trong giao tranh 4v4. Chúng tôi đã thực hiện nhiều buổi tập với Yorick và đã chuẩn bị đối phó với các tướng như Fiora của đối thủ. Tuy nhiên, trong trận đấu thực tế, mọi thứ không diễn ra như kế hoạch, thật tiếc nuối."

Cuối cùng, huấn luyện viên RapidStar gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ: "Chúng tôi rất xin lỗi vì đã liên tục khiến các bạn thất vọng. Tất cả các tuyển thủ của chúng tôi sẽ không bỏ cuộc và sẽ nỗ lực hết mình để thể hiện sự tiến bộ và trưởng thành."

Góp ý / Báo lỗi
Sự kiệnSEA Games 33
CĐV Đông Nam Á nói điều bất ngờ về U22 Việt Nam trước bán kết SEA Games
CĐV Đông Nam Á nói điều bất ngờ về U22 Việt Nam trước bán kết SEA Games
Trước thềm các trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33, cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á đang tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi xoay quanh khả năng tiến sâu của các đội tuyển, đặc biệt là U22 Việt Nam.
Xem thêm

Cập nhật: 09h20 ngày 15/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 132 78 47 257
2 Indonesia Indonesia 43 56 53 152
3 Việt Nam Việt Nam 34 35 66 135
4 Singapore Singapore 27 28 33 88
5 Malaysia Malaysia 20 23 70 113
6 Philippines Philippines 17 32 69 118
7 Myanmar Myanmar 3 14 20 37
8 Lào Lào 2 4 13 19
9 Brunei Brunei 0 3 4 7
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0