T1 lấy lại phong độ đỉnh cao ngay trước thềm trận chung kết, tái hiện đại chiến viễn thông tại CKTG 2025.
Không còn “rạp xiếc”, không hề lặp lại kịch bản căng thẳng kéo dài như những vòng đấu trước - T1 đã thể hiện phong độ hủy diệt tuyệt đối khi đè bẹp Top Esports với tỷ số 3-0 trong trận bán kết 2 của CKTG 2025, diễn ra vào chiều ngày 2/11.
Với chiến thắng này, đội tuyển Hàn Quốc chính thức giành vé vào trận chung kết lần thứ 8 trong lịch sử, tiếp tục hành trình hướng tới chiếc cúp vô địch thứ 6, đồng thời là chiếc cúp vô địch thứ 3 liên tiếp.
Ở ván 1, cả hai đội nhập cuộc chậm rãi, cẩn trọng như đúng tinh thần của một trận bán kết. Nhưng chỉ cần một cơ hội, T1 đã lập tức bóp nghẹt đối thủ bằng khả năng giao tranh hoàn hảo. Sau pha giao tranh thắng lợi quanh hang Ahtakan, T1 lăn cầu tuyết nhanh chóng, kiểm soát toàn bộ bản đồ, giành hết các bùa lợi và kết thúc ván đấu gọn gàng, vươn lên dẫn trước 1-0.
Sang ván 2, đại diện LCK triển khai một đội hình wombo combo cực kỳ đáng gờm. Ngay ở cấp độ 6, Oner với Jarvan IV và Faker với Galio đã phối hợp hoàn hảo trong pha 4 người băng trụ bắt chết cặp đôi đường dưới của TES. Dù đội tuyển Trung Quốc nỗ lực gỡ lại bằng vài tình huống phản công, T1 vẫn tỏ ra vượt trội về nhịp độ và khả năng di chuyển. Ở giao tranh rồng quyết định, combo Neeko – Galio – Jarvan IV - Camille của T1 quét sạch đội hình đối phương, trước khi họ khép lại ván đấu chỉ sau 27 phút thi đấu.
Cuối cùng, tại ván 3 định mệnh, mọi nỗ lực của TES chỉ đủ giúp họ giữ thế cân bằng trong ít phút đầu. Dù Kanavi cố gắng tạo đột biến với vị tướng Qiyana, T1 nhanh chóng tái lập thế trận. Gumayusi với Ashe gây sát thương không thể cản, trong khi Keria kiểm soát giao tranh hoàn hảo với con bài Renata Glasc. T1 nhẹ nhàng lấy đi từng mục tiêu lớn rồi kết liễu TES trong vòng chưa đầy 30 phút, khép lại trận bán kết với chiến thắng 3-0 hoàn hảo.
Chiến thắng này không chỉ đưa T1 vào chung kết năm thứ tư liên tiếp, mà còn giúp họ nối dài chuỗi trận Bo5 thắng tuyệt đối trước các đại diện LPL. Với phong độ ấn tượng của Doran, Oner, Faker, Gumayusi và Keria, T1 đang tiến gần hơn bao giờ hết tới cú hat-trick vô địch thế giới – điều chưa đội nào trong lịch sử LMHT làm được.
Trong khi đó, TES, hy vọng cuối cùng của khu vực LPL, ngậm ngùi trở thành “nạn nhân” tiếp theo trong danh sách dài những đội bị T1 đánh bại.
Giờ đây, người hâm mộ đang vô cùng trông chờ trận “đại chiến viễn thông” – T1 đối đầu KT Rolster – nơi hai ông lớn LCK sẽ phân định ai là nhà vô địch.




Rain

















