SofM nhận thất bại cay đắng

Rain Rain
Chủ nhật, 08/02/2026 18:33 PM (GMT+7)
A A+

Vừa trở lại thi đấu không lâu, SofM đã nhận thất bại cay đắng tại LCP 2026.

Chiều ngày 8/2, đội tuyển MVK Esports của SofM đã có trận đấu sinh tử với đối thủ Ground Zero Gaming trong khuôn khổ vòng bảng LCP 2026 - Split 1.

Trước trận đấu, MVK chỉ có 3 trận thắng, bằng điểm với CFO và SHG, đồng hạng 5. Điều này đặt họ vào thế bí khi buộc phải thắng trong trận Bo3 cuối cùng với GZ, nếu không muốn chịu chung số phận với đội bét bảng DFM.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về MVK khi SofM đã ra sân trong trận đấu trước đó với Team Secret Whales. Tuy nhiên, Gury lại là người được chọn để đứng ở đội hình xuất phát.

SofM nhận thất bại cay đắng 792010

Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ trong ván đấu đầu tiên khi MVK hủy diệt hoàn toàn GZ ngay từ giai đoạn đi đường. Cặp đôi chủ lực Kati - Shogun có trong tay quá nhiều tài nguyên và dễ dàng vươn lên dẫn trước sau 31 phút thi đấu.

Bước sang ván 2, kịch bản đảo chiều khi GZ mới là đội có được nhiều lợi thế ở giai đoạn đi đường. Với màn trình diễn xuất sắc của người đi rừng Husha, GZ đưa tỷ số về thế quân bình.

Ván 3 thực sự bùng nổ với sự xuất hiện của SofM ở vị trí đi rừng, thay cho Gury. Ở thời khắc quyết định, SofM đã chọn xắn tay áo vào thi đấu. Sau khi bị cấm mất vị tướng tủ Lee Sin, anh lựa chọn Zac - con bài tanker với rất nhiều hiệu ứng khống chế để làm nền cho đồng đội.

Trong 20 phút đầu, SofM có những tình huống gank hiệu quả và đem về 2 mạng hạ gục - 1 mạng hỗ trợ cho bản thân. Tuy nhiên, cánh trên của GZ thi đấu quá hiệu quả ở giữa trận, đem về lợi thế về tiền khổng lồ cùng bùa lợi Baron ở phút thứ 26. Sau khi SofM cướp Baron bất thành, MVK lập tức tan vỡ và đành chịu thua với tỷ số 1-2.

Với thất bại này, MVK Esports sẽ chính thức phải nói lời chia tay với giải đấu sau giai đoạn vòng bảng. SofM đã trở lại và thi đấu không tệ, nhưng chừng đó là chưa đủ để vực dậy một MVK đang khủng hoảng và rệu rã.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm