Raptor tuyên bố đanh thép sau khi hủy diệt T1

Rain Rain
Chủ nhật, 15/02/2026 20:15 PM (GMT+7)
A A+

Ngôi sao đi rừng của BNK FearX tự tin khẳng định đội nhà hoàn toàn tin vào chiến thắng trước T1.

Sau chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục trước T1 tại vòng 2 Playoffs LCK Cup 2026, người đi rừng Jeon “Raptor” Eo-jin của BNK FearX đã có những chia sẻ tự tin và thẳng thắn về màn trình diễn của đội nhà. Không chỉ góp công lớn trong chiến thắng gây chấn động, Raptor còn khẳng định anh và các đồng đội hoàn toàn tin vào khả năng đánh bại đối thủ.

T1 là một đội rất mạnh, nên việc giành chiến thắng khiến tôi thực sự hạnh phúc. Quan trọng hơn, chúng tôi đã thể hiện được phong độ tốt. Tôi nghĩ khâu cấm chọn hôm nay đã mang lại lợi thế lớn”, Raptor mở đầu cuộc phỏng vấn.

Trước trận đấu, phần lớn dự đoán từ giới chuyên môn đều nghiêng hẳn về phía T1. Tuy nhiên, điều đó lại vô tình trở thành lợi thế tâm lý cho BFX. “Khi tất cả đều đánh giá cao đối thủ, chúng tôi lại thấy thoải mái hơn. Bản thân tôi luôn tin rằng đội mình đủ sức giành chiến thắng”, anh nhấn mạnh.

Phong độ của Raptor thời gian gần đây được đánh giá là thăng hoa, và anh tiếp tục chứng minh điều đó bằng danh hiệu POM sau loạt trận. Chia sẻ về sự tiến bộ của bản thân, tuyển thủ này thừa nhận: “Tôi cảm nhận rõ mình đang chơi tốt hơn. Từ năm ngoái, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tập luyện để cải thiện phong độ. Giờ đây, những nỗ lực đó đang được đền đáp. Tôi cũng phối hợp rất ăn ý với VicLa, điều đó giúp lối chơi của chúng tôi mượt mà hơn”.

Raptor tuyên bố đanh thép sau khi hủy diệt T1 795313

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với Raptor là pha solo kill bằng Maokai. “Khi đó đường dưới đang giao tranh và tôi biết đối phương có thể di chuyển trước. Nhưng tôi tin mình có lợi thế trao đổi chiêu thức nên quyết định chủ động. May mắn là tình huống đó thành công”.

Bên cạnh màn thể hiện cá nhân, Raptor cũng dành lời khen cho người đồng đội Clear. “Anh ấy đã chơi rất hay. Từ quyết định đưa Ryze lên đường trên cho đến những pha xử lý với Gnar đều rất hiệu quả”.

Chiến thắng này giúp BNK FearX giành vé tới Hồng Kông – chuyến thi đấu quốc tế đầu tiên của đội kể từ khi thăng hạng. “Được cùng các đồng đội ra nước ngoài thi đấu là trải nghiệm rất đáng mong chờ. Chỉ có điều tôi hơi lo về nhiệt độ thi đấu, vì nếu quá lạnh tôi sẽ không chơi tốt lắm”, Raptor chia sẻ.

Khép lại buổi phỏng vấn, anh gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và hướng về thử thách tiếp theo trước Gen.G: “Nhờ sự ủng hộ của các bạn mà chúng tôi mới có thể đi xa đến vậy. Gen.G là đối thủ rất mạnh, tôi không dám nói trước điều gì, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện phong độ tốt nhất. Mong mọi người tiếp tục cổ vũ cho đội”.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm