Sau một năm cực kỳ thành công với KT Rolster, xạ thủ Deokdam dứt áo ra đi với một niềm tin mãnh liệt.
Sau khi từng chạm tay tới ngôi á quân Chung kết Thế giới, Seo “Deokdam” Dae-gil đã chính thức chia tay KT Rolster để gia nhập DN SOOPers. Trong buổi ra mắt đội hình tại Seoul, xạ thủ sinh năm 2001 không vòng vo khi khẳng định: lý do lớn nhất cho lựa chọn này là sự ăn ý giữa các thành viên.
“Có rất nhiều đắn đo, nhưng cuối cùng tôi đặt niềm tin vào sự gắn kết. Khi các mảnh ghép hợp nhau, đội hình sẽ tiến xa,” Deokdam chia sẻ. Anh thừa nhận giai đoạn đầu ở KT không hề dễ dàng khi bộ đôi đường dưới gặp trục trặc, nhưng sự điều chỉnh nhân sự đã giúp cả đội lột xác và tiến một mạch tới trận chung kết CKTG. “Chúng tôi cải thiện từng ngày, đến mức chính bản thân cũng cảm nhận rõ,” Deokdam nhìn lại mùa giải vừa qua.
Nói về khoảnh khắc vượt qua Gen.G ở bán kết, Deokdam khá điềm tĩnh. Thay vì bùng nổ cảm xúc, anh coi đó là dấu mốc của một hành trình dài sắp về đích. Đến trận chung kết, dù để thua ngược 2–3, xạ thủ này vẫn giữ tinh thần chiến đấu: “Chúng tôi đã đi quá xa để gục ngã. Sau trận, điều đọng lại là sự biết ơn vì cả đội đã nỗ lực đến cùng.”
Gia nhập DN SOOPers, Deokdam nhấn mạnh yếu tố niềm tin và sự thoải mái trong phòng tập. “Mọi người có thể đùa vui, cười nói khi chơi game. Khi không khí tích cực, hiệu suất sẽ tốt hơn,” anh nói. Bản thân Deokdam cũng đặt mục tiêu thay đổi thói quen khởi động chậm: “Những mùa trước tôi thường vào form muộn. Năm nay, tôi muốn giữ phong độ tốt từ đầu đến cuối.”
Với bối cảnh LCK 2026 được dự báo cạnh tranh khốc liệt khi các đội đều sở hữu đội hình mạnh, Deokdam không né tránh áp lực. “Tôi không chọn đối thủ muốn gặp nhất, vì ai cũng đáng gờm. Điều quan trọng là cách chúng tôi chiến thắng – gọn gàng, thuyết phục,” anh khẳng định, trước khi chốt lại bằng mục tiêu lớn nhất: trở lại Chung kết Thế giới và tiến xa hơn nữa.
Rain


















