Wayne Rooney đã bày tỏ sự không hài lòng với Frank Ilett, cổ động viên của Man Utd nổi tiếng với bộ tóc xù trong tháng gần đây.
Man Utd đã không thể nối dài chuỗi chiến thắng tại Ngoại hạng Anh khi bị West Ham cầm hòa 1-1 trên sân khách ở vòng 26. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả trận đấu hay màn trình diễn của “Quỷ đỏ”, sự chú ý của người hâm mộ lại đổ dồn vào Frank Ilett, một cổ động viên trung thành của đội bóng.
Trước đó, Frank Ilett từng tự đặt ra lời hứa sẽ không cắt tóc cho đến khi Man Utd giành năm chiến thắng liên tiếp. Tưởng như lời thề ấy sắp được hóa giải khi đối thủ chỉ là West Ham, nhưng việc đội bóng thành Manchester chỉ giành được một điểm tại London đã khiến thử thách tiếp tục kéo dài. Tính đến hiện tại, Ilett đã trải qua 493 ngày chưa cắt tóc, khiến mái tóc của anh trông chẳng khác nào một chiếc mũ khổng lồ.
Dẫu vậy, không phải ai cũng tỏ ra thích thú với hình ảnh này. Wayne Rooney, huyền thoại của Man Utd, đã bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng Ilett đang cố tình “làm màu”, đồng thời nhận định cổ động viên này sẽ không còn được chú ý nếu “Quỷ đỏ” thực sự thắng liền năm trận trong tương lai.
Cụ thể, Rooney chia sẻ: "Tôi muốn tống cậu ta sang tận phía bên kia đất nước, cậu ta làm tôi bực mình thiệt chứ. Chúng ta đang nói về Carrick và việc Man Utd cố gắng giành chiến thắng thứ năm liên tiếp, vậy mà mọi chuyện lại xoay quanh việc gã này đi cắt tóc.
Tui dám cá với mấy bạn, Man Utd mà thắng trận thứ 5 liên tiếp là gã ấy suy sụp ngay, bởi vì ngay lập tức cậu ta sẽ trở nên vô giá trị."
Trong cuộc đối đầu với West Ham, Frank Ilett thực sự trải qua một “tàu lượn cảm xúc” với hàng loạt diễn biến đầy kịch tính.
Sau hiệp một diễn ra khá thận trọng, West Ham bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 50 nhờ pha lập công của Tomas Soucek. Trên sóng livestream, Frank Ilett gần như sững sờ, ôm mặt trong nỗi thất vọng thấy rõ. Kịch bản càng trở nên nghiệt ngã hơn khi bàn thắng gỡ hòa của Casemiro không được công nhận vì lỗi việt vị sau khi VAR can thiệp.
Dù Benjamin Sesko kịp thời ghi bàn ở phút bù giờ để giúp “Quỷ đỏ” giữ lại một điểm, trận hòa 1-1 vẫn khiến chuỗi chiến thắng bị chặn đứng và thử thách của Ilett phải quay trở lại vạch xuất phát. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh ngồi lặng trên ghế và chỉ thốt lên trong nghẹn ngào rằng đó là một trận đấu thật sự đau lòng.
Theo tính toán, nếu Man Utd giành chiến thắng trong cả năm trận đấu sắp tới, Frank Ilett sẽ phải chờ đến ngày 21/3 (giờ Việt Nam) mới có thể sở hữu giao diện mới.
Quân Persie

















