Các cổ động viên Liverpool đã đưa ra đánh giá của riêng mình về Alexander Isak sau khi The Kop giành chiến thắng 1-0 trước Inter tại Champions League.
Đội hình Liverpool thiếu vắng Mohamed Salah đã đối đầu với Inter tại Giuseppe Meazza trong một trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt ở Milan.
Các học trò của Arne Slot gặp khó khăn trong việc tận dụng cơ hội. Trung vệ Ibrahima Konate tưởng chừng đã giúp đội khách dẫn trước trong hiệp một, nhưng bàn thắng bị từ chối khi Virgil van Dijk đánh đầu đưa bóng chạm tay Hugo Ekitike trong pha bóng dẫn đến bàn.
Dù Isak và Ekitike được xếp đá cao nhất, cả hai đều không tạo được tác động tích cực, và tiền đạo người Thụy Điển nhận phần lớn chỉ trích từ người hâm mộ trên mạng xã hội.
Chuyển nhượng kỷ lục của Isak từ Newcastle trị giá 125 triệu bảng Anh từng khiến các CĐV Liverpool rất kỳ vọng, nhưng đến nay anh vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Trong 14 lần ra sân cho đội bóng, anh mới ghi 2 bàn và 1 kiến tạo, bàn thắng gần nhất là ở trận thắng 2-0 trên sân West Ham tại Premier League.
Ở trận đấu mới đây, Isak tiếp tục có màn trình diễn nhạt nhòa, nhưng may cho Liverpool khi đội được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi sau khi trọng tài Felix Zwayer cho rằng Alessandro Bastoni phạm lỗi với Florian Wirtz, người vào thay Isak ở phút 68, trong vòng cấm, và Dominik Szoboszlai không bỏ lỡ cơ hội từ cự ly 11m. Chiến thắng giúp Liverpool vươn lên thứ 8 ở giai đoạn vòng bảng với 36 đội sau sáu trận.
Dù vậy, các CĐV Liverpool vẫn không tha cho Isak và bày tỏ sự thất vọng.
Một CĐV viết: “Hy vọng Isak sẽ chơi tốt hơn, nhưng thật khó tránh cảm giác cậu ấy là một sai lầm đắt đỏ! Chúng ta rõ ràng cần một tiền vệ phải, chứ không phải một tiền đạo số 9, và điều đó vẫn chưa thay đổi. Hậu vệ trung tâm, tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh phải đều quan trọng hơn một tiền đạo nữa!”
Người khác bình luận: “Theo tôi đã đủ lâu để khẳng định Isak thật tệ, thực sự là tiền đạo tệ nhất tôi từng thấy ở CLB.”
Một CĐV khác nói: “Ai ở CLB có thể giải thích tại sao chúng ta lại chi nhiều tiền cho Isak… cậu ấy đúng là một thất bại.”
Còn một người nữa nhận xét: “Không hề gần đâu. Isak chỉ đáng giá 40 triệu bảng tối đa. Bạn sẽ sớm nhận ra đây không phải tạm thời. Bất kỳ tiền đạo 40-60 triệu nào trong hệ thống của Newcastle cũng sẽ trông giống một cầu thủ 120 triệu.”
Một CĐV khác giải thích: “Alexander Isak là bản hợp đồng tiền đạo tệ nhất tôi từng thấy, và điều tệ nhất không phải là thế.Điều tệ nhất là cậu ấy bị Hugo Ekitike lấn át hoàn toàn, người đã thi đấu cực kỳ xuất sắc.”
Liverpool sẽ trở lại Premier League với trận đấu trên sân nhà gặp Brighton vào cuối tuần này.






Quân Persie















