Bruno Fernandes được cho là sẽ tiến cử người thay thế mình tại Man Utd, và đó cũng là một tiền vệ người Bồ Đào Nha mang họ Fernandes.
Theo The Sun, Bruno Fernandes sẽ giới thiệu người đàn em Mateus Fernandes của West Ham là người thế chỗ anh tại Old Trafford trong viễn cảnh rời Old Trafford vào mùa hè tới.
Cầu thủ 21 tuổi này đã gây ấn tượng ở tuyến giữa, dù West Ham trải qua một mùa giải kém cỏi và hiện đang nằm trong nhóm xuống hạng khi mùa giải chỉ còn bảy vòng đấu. Dù không phải mục tiêu hàng đầu, Mateus vẫn được xem là phương án bổ sung hợp lý, trong bối cảnh Man Utd dự kiến chi ít nhất 80 triệu Bảng để chiêu mộ một ngôi sao lớn.
Dù hợp đồng của Bruno còn thời hạn đến năm 2027 kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm, tương lai của anh vẫn chưa rõ ràng khi tiền vệ này dự định sẽ quyết định bước đi tiếp theo sau World Cup. Trong khi đó, nguy cơ xuống hạng cùng khoản lỗ kỷ lục 104,2 triệu Bảng có thể buộc West Ham phải bán Mateus, người được họ chiêu mộ từ Southampton với giá 40 triệu Bảng vào mùa hè năm ngoái.
Về phía Mateus, ngôi sao sinh năm 2004 nổi lên như một phương án dài hạn tiềm năng. Cách đây không lâu, anh từng chia sẻ với truyền thông Bồ Đào Nha rằng Bruno chính là hình mẫu mà mình noi theo. Trước đó, tiền vệ của West Ham cũng từng khẳng định Bruno là “thần tượng” của tất cả các cầu thủ trẻ tại học viện Sporting Lisbon. Ở đợt tập trung ĐTQG vào tháng 3 vừa qua, Mateus lần đầu được triệu tập lên tuyển Bồ Đào Nha, qua đó có cơ hội tập luyện cùng “thần tượng” Bruno Fernandes.
Đội chủ sân Old Trafford có thể sẽ phải hành động nhanh, bởi Man City cũng đang theo dõi thương vụ này và sở hữu một “vũ khí bí mật”.
Giám đốc thể thao của họ, Hugo Viana, chính là người từng đưa Mateus về Sporting Lisbon và trao cho anh bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên, đồng thời rất đánh giá cao cầu thủ này.
Trong bối cảnh Bernardo Silva rời Man City khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè sau chín năm gắn bó, đội chủ sân Etihad hoàn toàn có thể cân nhắc Mateus như một sự thay thế.
Quân Persie


















