Ban tổ chức Ligue 1 đã từ chối một yêu cầu khẩn cấp từ PSG để chuẩn bị cho hai lượt trận tứ kết Champions League, qua đó mang lại lợi thế lớn cho Liverpool.
PSG và Liverpool sẽ đối đầu trực tiếp tại Champions League khi giải đấu bước vào vòng tứ kết. Đội bóng nước Pháp, nhà vô địch mùa trước, đang hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu, nhưng thầy trò HLV Arne Slot chắc chắn sẽ quyết tâm đòi lại món nợ.
Liverpool từng phải nhận thất bại đau đớn trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 mùa trước, và giờ đây hai đội lại tái ngộ trong một cuộc đối đầu đáng chú ý. Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside nhiều khả năng sẽ nhận được lợi thế lớn khi PSG phải đối mặt với trận đấu có thể quyết định chức vô địch Ligue 1 trước Lens, xen giữa hai lượt trận với Liverpool.
Trước đó, PSG từng được cho phép hoãn trận gặp Nantes tại giải quốc nội, giúp họ có thêm thời gian nghỉ ngơi giữa hai lượt trận vòng 1/8 với Chelsea. Nhưng lần này, cuộc đối đầu với Lens dự kiến vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch.
HLV trưởng của Lens, Peter Sage, cho biết: “Đã quá muộn vì trận đấu đã được lên lịch, trong khi trận gặp Nantes trước đó thì chưa. Tôi nghĩ PSG không cần điều đó để có thể cạnh tranh với chúng tôi.”
Trong những năm gần đây, việc hoãn lịch thi đấu để hỗ trợ các CLB Pháp đã trở nên khá phổ biến. Dù vậy, "Gã nhà giàu nước Pháp" sẽ phải tiếp đón Liverpool chỉ ba ngày trước khi gặp Lens, rồi sau đó hành quân tới Anfield vào ngày 14/4 ở trận lượt về.
Trong khi đó, HLV Arne Slot lại tỏ ra vô cùng hào hứng trước màn tái đấu đương kim vô địch châu Âu. Chia sẻ với TNT Sports sau chiến thắng trước Galatasaray giữa tuần trước, chiến lược gia người Hà Lan khẳng định: "Mùa trước, khi làm khách trước PSG, chúng tôi hoàn toàn lép vế. Chúng tôi đã chơi rất tốt tại Anfield nhưng lại thua trên chấm luân lưu.
Công bằng mà nói, họ vẫn duy trì được đẳng cấp của mình. Gần như không thể đòi hỏi họ cải thiện thêm, nhưng họ vẫn thể hiện rất ấn tượng cho đến lúc này.
Tôi không nghĩ họ sẽ cảm thấy thoải mái khi phải đối đầu với chúng tôi, sau những gì chúng tôi đã thể hiện tối nay. Mùa trước, chúng tôi là đội duy nhất khiến họ phải bước vào hiệp phụ và loạt sút luân lưu."
Quân Persie


















