Đội nữ Liverpool đã trải qua một trận đấu đầy nhọc nhằn trước Charlton Athletic trước khi giành vé vào bán kết FA Cup nữ.
Liverpool nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo ra sức ép lên phần sân Charlton. Ngay từ những phút đầu, Mia Enderby đã có cơ hội nguy hiểm với cú đánh đầu cận thành, nhưng không thể thắng được thủ môn đối phương. Dù vậy, đội chủ nhà cũng có lời đáp trả đáng chú ý khi Amalie Thestrup không tận dụng được cơ hội trong vòng cấm sau pha bóng của Karin Muya.
Càng về cuối hiệp một, Liverpool càng gia tăng sức ép với hàng loạt tình huống hãm thành. Đáng chú ý là pha bóng mà hậu vệ Lucia Lobato vô tình đánh đầu trúng xà ngang, cùng hai cơ hội bị bỏ lỡ của Denise O’Sullivan. Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Liverpool vẫn kiểm soát hoàn toàn bóng, nhưng gặp khó trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Charlton. Các pha tạt bóng liên tục được thực hiện, song thiếu sự chính xác ở khâu dứt điểm.
Trận đấu sau đó phải kéo vào 30 phút hiệp phụ. Tại đây, các cô gái Liverpool tiếp tục áp đảo với hàng loạt cơ hội. Bernabe, Clark hay Olsson đều có những tình huống đáng chú ý nhưng không thể tận dụng. Khi trận đấu tưởng chừng phải phân định bằng loạt luân lưu, bước ngoặt đã đến từ một tình huống lộn xộn sau quả phạt góc. Sau khi bóng dội cột dọc rồi xà ngang, Zara Shaw, cầu thủ mới 18 tuổi, đã có mặt đúng lúc để tung cú vô-lê chính xác, ghi bàn thắng quyết định, qua đó ấn định chiến thắng 1-0.
Kết quả này giúp thầy trò HLV Gareth Taylor giành quyền góp mặt ở bán kết FA Cup, nơi họ có thể chạm trán những đối thủ hàng đầu như Chelsea, Man City hay Tottenham.
Trái ngược với màn thể hiện ấn tượng của đội nữ, đội nam của Liverpool lại mang tới một kết quả đáng thất vọng.
Thầy trò HLV Arne Slot đã phải hứng chịu thất bại nặng nề 0-4 tại Etihad trước Man City ở tứ kết, qua đó lỡ hẹn với ngôi vương FA Cup. Mục tiêu hiện tại của The Kop chỉ còn ở Champions League, đấu trường khả dĩ nhất để đội bóng giành danh hiệu ở mùa giải này.
Trong khi đó, đội bóng vùng Merseyside gần như không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh, do đã kém đội đầu bảng Arsenal tới khoảng cách 21 điểm, trong khi chỉ còn bảy vòng đấu nữa.
Quân Persie

















