Jose Mourinho nhận thẻ đỏ trong trận 'Siêu kinh điển'

Quân Persie Quân Persie
Thứ bảy, 14/03/2026 06:48 AM (GMT+7)
A A+

HLV Jose Mourinho Jose Mourinho sẽ phải chấp hành án treo giò hai trận sau khi nhận thẻ đỏ trong trận hòa giữa Benfica và Porto.

Hội đồng kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đã đưa ra hai quyết định riêng biệt, đồng nghĩa với việc HLV Jose Mourinho sẽ bị cấm chỉ đạo trong hai trận đấu sắp tới của Benfica.

Nhà cầm quân 63 tuổi nhận án treo giò một trận vì tấm thẻ đỏ ở những phút cuối trận hòa 2-2 giữa Benfica và Porto, trận đấu được xem là "Siêu kinh điển" tại Bồ Đào Nha. Ông bị truất quyền chỉ đạo sau khi rời khu vực kỹ thuật và đá quả bóng về phía băng ghế dự bị của Porto để ăn mừng bàn thắng. Mourinho cho biết ông thực chất muốn đá quả bóng lên khán đài.

Vốn nổi tiếng với những tranh cãi trong sự nghiệp, Mourinho còn bị treo giò thêm 11 ngày vì màn lời qua tiếng lại với trợ lý HLV Porto, Lucho Gonzalez.

Jose Mourinho nhận thẻ đỏ trong trận 'Siêu kinh điển' 806665
Jose Mourinho nhận thẻ đỏ trực tiếp, đồng thời nhận án treo giò hai trận

Án phạt một trận sẽ được áp dụng ở cuộc đối đầu giữa Benfica và Arouca vào cuối tuần này. Trong khi đó, án treo giò 11 ngày khiến Mourinho không thể góp mặt ở trận đấu với Vitoria vào tuần sau. Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết hai án phạt này không được tính cùng lúc mà phải thi hành riêng.

Benfica cho biết họ sẽ kháng cáo các quyết định kỷ luật được đưa ra vào tối thứ Năm, đồng thời cho rằng án phạt dành cho Mourinho là “không công bằng và thiếu cơ sở”.

Theo hội đồng kỷ luật, Mourinho là người khơi mào cuộc căng thẳng với González khi thực hiện cử chỉ bằng ngón trỏ và ngón cái, đồng thời nhiều lần nói “cậu thật nhỏ bé”. Đáp lại, Gonzalez đã gọi Mourinho, người từng dẫn dắt Porto vô địch Champions League năm 2004, là “kẻ phản bội”.

Jose Mourinho nhận thẻ đỏ trong trận 'Siêu kinh điển' 806668
Jose Mourinho bực bội vì bị gọi là kẻ phản bội

Về phần mình, Lucho Gonzalez cũng bị treo giò một trận và nhận án đình chỉ hoạt động trong tám ngày.

Phát biểu ngay sau trận đấu, Mourinho tỏ ra muốn làm rõ sự việc sau khi có thông tin cho rằng ông đã gọi đối thủ là “nhỏ bé”. Ông cho biết: "Tôi muốn nói rằng người trên băng ghế của Porto, người cũng bị truất quyền chỉ đạo, đã gọi tôi là kẻ phản bội tới 50 lần trong đường hầm. Tôi muốn cậu ta giải thích rõ: phản bội cái gì?

Tôi từng làm việc tại Porto, tôi đã cống hiến tất cả cho Porto. Sau đó tôi đến Chelsea, Inter, Real Madrid, Fenerbahce và tiếp tục làm hết sức mình. Tôi đã cống hiến tất cả cho bóng đá, cho công việc này mỗi ngày. Đó chính là sự chuyên nghiệp. Việc bị người hâm mộ xúc phạm là chuyện khác, đó là một phần của bóng đá..."

Mourinho cũng chỉ trích các trọng tài, những người đã rút thẻ đỏ thứ 15 trong sự nghiệp huấn luyện của ông.

"Người đặc biệt" nói thêm: "Về chiếc thẻ đỏ, có hai điều tôi muốn nói. Trọng tài nói rằng tôi bị truất quyền chỉ đạo vì đá quả bóng về phía băng ghế của Porto, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng.

Tôi không nhớ chính xác là ba, bốn hay năm lần, nhưng trước đây tôi đã làm điều tương tự nhiều lần tại sân Luz. Sau khi đội ghi bàn, tôi đá quả bóng lên khán đài. Đó chỉ là cách ăn mừng và gửi quả bóng cho một cổ động viên may mắn.Tôi biết kỹ thuật của mình không quá tốt, nhưng mục đích của tôi là đá bóng lên khán đài."

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm