Tiền đạo Rasmus Hojlund đã có những giải thích về ăn mừng gây hiểu lầm với đội bóng chủ quản Man Utd.
Tiền đạo Rasmus Hojlund đã có một ngày thi đấu thăng hoa khi tỏa sáng với cú đúp sau hai đường kiến tạo của Kevin De Bruyne, giúp Napoli đánh bại Sporting Lisbon và giành chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa này.
Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả là màn ăn mừng sau đó của Hojlund. Ngôi sao người Đan Mạch chỉ tay vào logo của Napoli và biểu tượng Champions League, khiến không ít NHM cho rằng anh đang gửi thông điệp tới CLB chủ quản Man Utd.
Sau trận đấu, Hojlund đã lên tiếng về màn ăn mừng này. Theo đó, anh cho biết: "Tôi chạm vào logo Napoli vì tôi hạnh phúc khi được thi đấu tại đây, còn logo Champions League vì tôi thực sự thích cảm giác ghi bàn ở đấu trường này. Đây là đêm mà mọi cầu thủ đều mơ ước, được ra sân tại Champions League. Tôi không muốn nói về bản thân mà muốn nhấn mạnh đến toàn đội.
Được chơi bên cạnh một tài năng đặc biệt như Kevin De Bruyne là trải nghiệm tuyệt vời. Tôi chỉ cần di chuyển vào khoảng trống và anh ấy sẽ đưa bóng tới đúng vị trí."
Hojlund cũng không quên nhắc đến sự thú vị khi một cựu cầu thủ Man Utd và một ngôi sao Man City lại "bắt tay nhau" để mang về chiến thắng tại Champions League cho Napoli.
Ngôi sao sinh năm 2003 đăng tải trên trang Instagram cá nhân dòng trạng thái: "'Hojlund ghi hai bàn ở Champions League sau hai đường kiến tạo của Kevin De Bruyne’ chắc chắn không nằm trong kịch bản 2025 mà tôi từng nghĩ tới."
Trong khi đó, De Bruyne lại ngầm đặt dấu hỏi về quyết định để Højlund rời Man Utd, khi khẳng định tiền đạo người Đan Mạch “sở hữu rất nhiều phẩm chất” và có khả năng “đánh hơi bàn thắng”.
Cựu sao Man City chia sẻ: "Rasmus có chất lượng lớn và với một tiền đạo, điều quan trọng là phải có bản năng săn bàn mỗi khi di chuyển về phía trước. Điều này rất quan trọng cho cả cậu ấy lẫn toàn đội. Đây là một đêm tuyệt vời đối với Rasmus và nó sẽ tiếp thêm cho chúng tôi nhiều bàn thắng hơn trong tương lai."
Trở lại với diễn biến của trận đấu, bàn mở tỷ số đến trong hiệp một khi De Bruyne tung đường chuyền xé toang hàng thủ, tạo điều kiện để Hojlund băng xuống đối mặt và hạ gục thủ môn Rui Silva của Sporting. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà gỡ hòa bằng quả phạt đền của Luis Suarez, nhưng đến phút 79, tiền đạo người Đan Mạch một lần nữa lên tiếng với cú đánh đầu chuẩn xác từ pha treo bóng của De Bruyne, ấn định tỷ số 2-1 cho Napoli.
Với kết quả này, Napoli đang tạm xếp ở vị trí thứ 19 với ba điểm đầu tiên, xếp sau năm bậc so với Sporting Lisbon.




Quân Persie


















