HLV Tây Ban Nha phủ nhận việc phớt lờ Mikel Arteta

Quân Persie Quân Persie
Thứ tư, 31/12/2025 10:06 AM (GMT+7)
A A+

HLV Unai Emery đã phủ nhận thông tin cho rằng ông cố tình phớt lờ HLV Mikel Arteta sau thất bại của Aston Villa trước Arsenal.

Chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của Aston Villa đã bị chặn đứng khi đội bóng vùng Birmingham nhận thất bại trước đội đầu bảng Arsenal với tỷ số 1-4

Bốn bàn thắng trong hiệp hai của Gabriel Magalhaes, Martin Zubimendi, Leandro Trossard và Gabriel Jesus giúp "Pháo thủ" nới rộng khoảng cách lên năm điểm ở ngôi đầu bảng. Ollie Watkins ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ, nhưng khi đó cục diện trận đấu gần như đã an bài.

Sự việc gây chú ý xảy ra ngay sau khi trận đấu kết thúc, thời điểm HLV Unai Emery được nhìn thấy nhanh chóng đi thẳng vào đường hầm mà không bắt tay HLV Mikel Arteta, điều vốn là thông lệ giữa các HLV sau trận.

Khi được hỏi về hành động bị cho là “phớt lờ” này, Emery giải thích dứt khoát: "Đúng là như vậy, nhưng rất đơn giản. Mọi người có thể xem lại. Sau khi trận đấu kết thúc, thói quen của tôi luôn là bắt tay nhanh rồi đi cùng các trợ lý, các cầu thủ, hoặc vào phòng thay đồ.

Tôi đã đứng chờ. Tất nhiên là Arteta đang vui mừng và ở cùng ban huấn luyện của anh ấy, nên tôi quyết định đi vào trong. Với tôi thì không có vấn đề gì cả."

HLV Tây Ban Nha phủ nhận việc phớt lờ Mikel Arteta 770498
Unai Emery giải thích lý do không bắt tay với Mikel Arteta

Trong khi đó, Arteta được thấy đứng chờ Emery bên đường biên sau trận và ông cũng cho biết việc không bắt tay không phải là vấn đề.

“Không sao cả. Đó là một phần của bóng đá, hoàn toàn không có gì nghiêm trọng,” HLV Arsenal nói trong buổi họp báo.

Trước đó, Emery cũng từng không bắt tay Arteta sau chiến thắng của Aston Villa trước Arsenal vào tháng 12 năm 2023.

Thất bại trên sân Emirates khiến Aston Villa đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal sáu điểm. Dù thua đậm, Emery vẫn tìm thấy những điểm tích cực trong màn trình diễn của các học trò. Aston Villa chơi tốt hơn rõ rệt trong hiệp một và hoàn toàn có thể bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

HLV Tây Ban Nha phủ nhận việc phớt lờ Mikel Arteta 770499
Unai Emery hài lòng với màn thể hiện của các học trò trước Arsenal

Khi được hỏi về những gì xảy ra trong hiệp hai, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: “Bóng đá là như vậy. Chúng tôi thi đấu rất tốt trong hiệp một, có đà tâm lý, tạo ra nhiều cơ hội và các tình huống phạt góc. Chúng tôi phòng ngự rất chắc chắn khi cần thiết và không để đối phương được hưởng quả phạt góc nào trong hiệp một.

Họ có một hoặc hai cơ hội, nhưng chúng tôi phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất giải lúc này, cách họ chơi trên sân nhà và sự cổ vũ từ khán giả.Chúng tôi cảm thấy khá thoải mái, nhưng sang hiệp hai lại để thủng lưới bàn đầu tiên.

Bàn thua thứ hai cũng không giúp ích gì, nhất là khi Amadou Onana dính chấn thương, vì cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi trong các tình huống cố định và khu trung tuyến..."

Ở trận đấu tiếp theo, Aston Villa sẽ trở về sân nhà Villa Park để tiếp đón Nottingham Forest vào cuối tuần này.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm