Tiền vệ Achitpol Keereerom bất ngờ gác lại sự nghiệp bóng đá tại Đức, trở về quê nhà Thái Lan để bắt đầu con đường xuất gia.
Trong làng bóng đá Thái Lan, việc các cầu thủ quyết định tạm gác sự nghiệp để xuất gia không phải là câu chuyện hiếm gặp. Mới đây, Achitpol Keereerom, một gương mặt từng được đào tạo tại châu Âu, đã thu hút sự chú ý khi lựa chọn trở về quê hương để bước vào con đường tu tập, thay vì tiếp tục theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.
Theo thông tin được chia sẻ từ các kênh chính thức của bóng đá Thái Lan, Keereerom đã rời Đức để về tỉnh Loei, nơi anh chính thức xuất gia tại một ngôi chùa địa phương. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 2001 không có nhiều khởi sắc trong thời gian gần đây. Dù từng có quãng thời gian dài rèn luyện và thi đấu tại Đức, Keereerom vẫn chưa thể tạo dựng được dấu ấn rõ nét trong môi trường bóng đá khắc nghiệt ở châu Âu.
Trước khi trở lại Thái Lan, anh từng khoác áo một số đội bóng trẻ và bán chuyên tại Đức, trong đó có Augsburg II và Rosenheim. Lần gần nhất, Keereerom thi đấu cho Schwaben Augsburg nhưng vai trò khá mờ nhạt. Ở cấp độ đội tuyển, anh từng là thành viên của U23 Thái Lan tham dự SEA Games 32, giải đấu mà đội bóng xứ Chùa vàng phải chấp nhận thất bại trước Indonesia trong trận chung kết bóng đá nam.
Câu chuyện của Keereerom gợi nhớ đến nhiều trường hợp tương tự trong bóng đá Thái Lan. Không ít cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp vẫn lựa chọn khoác áo cà sa trong một khoảng thời gian nhất định. Trước đây, Ratthanakorn Maikami và Sasalak Haiprakhon, hai tuyển thủ quốc gia, từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi tạm dừng thi đấu để tham gia khóa tu vào năm 2023. Dù chỉ kéo dài vài tháng, quyết định đó vẫn nhận được sự tôn trọng lớn từ công chúng.
Tại Thái Lan, xuất gia được xem là một nét văn hóa đặc trưng, mang ý nghĩa rèn luyện tinh thần, đạo đức và thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ. Những cầu thủ, nghệ sĩ hay người nổi tiếng khi tham gia tu tập đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của Phật giáo, từ việc học giáo lý, giữ oai nghi cho đến khất thực mỗi sáng như những nhà sư khác.
Với Keereerom, lựa chọn xuất gia có thể không chỉ là một bước dừng chân trong sự nghiệp bóng đá, mà còn là hành trình tìm kiếm sự cân bằng và ý nghĩa sâu sắc hơn trong cuộc sống. Dù tương lai có trở lại sân cỏ hay không, quyết định của anh vẫn phản ánh một góc nhìn rất riêng, rất Thái Lan, nơi thể thao và đời sống tâm linh luôn song hành.




Quân Persie
















