HLV Ruben Amorim của Man Utd đã chỉ trích các cầu thủ sau khi đánh rơi hai điểm trước West Ham tại vòng 14 Ngoại hạng Anh.
Man Utd tiếp tục cho thấy sự thất thường trong giai đoạn gần đây khi vừa đánh rơi chiến thắng trước West Ham tại vòng 14 Ngoại hạng Anh. Đây đã là trận thứ hai liên tiếp mà "Quỷ đỏ" không thắng tại Old Trafford, sau khi để Everton giành trọn ba điểm dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian.
Sau trận đấu, HLV Ruben Amorim chỉ ra những điểm không hài lòng trong lối chơi của các học trò, đồng thời cho rằng Man Utd lẽ ra nên có được chiến thắng trước đội bóng thành London.
Cụ thể, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Trận đấu không ổn định. Chúng tôi có những khoảnh khắc tốt, nhưng lại để mất quyền kiểm soát một chút trong hiệp một và một chút trong hiệp hai sau khi bị gỡ hòa. Chúng tôi đáng lẽ phải kết thúc trận đấu ngay sau khi ghi bàn mở tỉ số.
Trận đấu vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Chúng tôi biết điều đó và đã cố gắng phòng ngự xa khung thành. Chúng tôi biết các tình huống cố định có thể là vấn đề do sự chênh lệch về chiều cao trong đội, nhưng đáng lẽ chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi hoàn toàn có thể giữ bóng sau bàn thắng đầu tiên, nhưng lại để mất hai điểm một lần nữa."
Ngoài ra, phong cách chơi trực diện của West Ham khiến Man Utd gặp khó khăn, điều này khiến Amorim bực bội, đồng thời ông cũng không hài lòng với cách các học trò sử dụng bóng sau khi dẫn trước.
Ông nói thêm: “Mất bóng trong các tình huống tranh chấp thứ hai. Khi họ phát bóng dài, Mateus Fernandes phải băng lên theo bóng. Họ giành được bóng đầu tiên và rồi Bowen lại lao lên tạo ra các đợt tấn công. Bạn không thể kiểm soát kiểu trận đấu như vậy. Chúng tôi đáng lẽ phải làm tốt hơn khi có bóng sau bàn thắng đầu tiên.
Chúng tôi từng có cơ hội rất tốt với Cunha. Bóng ở gần vòng cấm, nhưng những đường tạt chưa tốt. Đôi khi các đặc điểm của cầu thủ trong vòng cấm chưa phù hợp, không đủ để ghi bàn từ vị trí đó.”
Sau hiệp một thi đấu đầy bế tắc, Man Utd đã có được bàn mở điểm ở phút 58 nhờ pha lập công của Diogo Dalot. Sau khi bị dẫn trước, West Ham tăng tốc tấn công và không ngừng gây sức ép. Nỗ lực của đội bóng London cuối cùng cũng thành công ở phút 84, khi Soungoutou Magassa khéo léo tận dụng cơ hội trong vòng cấm, tung cú sút hiểm hóc đưa trận đấu về thế cân bằng.
Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng, qua đó khép lại trận đấu với kết quả hòa 1-1.
Với việc chỉ có được một điểm, Man Utd đã bỏ lỡ cơ hội lọt vào top 5, khi họ chỉ nhích lên một bậc ở vị trí thứ 8 với 22 điểm.
Quân Persie
















