Chàng trai Đắk Lắk ước mơ cống hiến cho bộ môn bóng chuyền nhiều hơn nữa
Ánh Hồng
- 11:46 01/10/2025 GMT+7
Hành trình đến với bộ môn bóng chuyền
Ngày học THCS, THPT, Phạm Văn Cường được biết đến là cậu học trò ít nói, có phần rụt rè nhút nhát, nhưng sức học đều ở tất cả các môn học và có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá. Bắt đầu thi đấu trên sân cỏ từ năm 12 tuổi, vào đội tuyển bóng đá của trường, Cường đã tham gia các giải đấu khác nhau và đạt được nhiều thành tích. Sức hút với trái bóng khiến cậu học sinh có lần còn trốn ngủ trưa ra sân tập bóng hay nhịn tiền ăn sáng để mua được trái bóng “xịn” về tập luyện cùng nhóm bạn.
Kể về những ngày tháng đó, Phạm Văn Cường bộc bạch: “Em đam mê thể thao và bén duyên với bóng chuyền cho đến bây giờ. Nhưng môn thể thao đầu tiên em chơi lại là bóng đá. Vị trí yêu thích của em là thủ môn. Còn nhớ khi mới ra sân lần đầu, sau vài tình huống cứu thua trên sân, có vài người đã nhìn thấy điểm mạnh của em ở khả năng bật cao cứu bóng trên không, lực cổ tay ném bóng mạnh nên đã chia sẻ và hướng em đến một môi trường mới vừa là thử thách nhưng cũng là cơ hội để phát triển. Lần đầu tiên em vào sân mọi người đã thốt lên rằng em bật bóng khá cao so với mặt bằng chung, có lực đập bóng rất mạnh. Nhờ sự cổ vũ của mọi người, em cố gắng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa. Sau một thời gian theo đuổi bóng đá, vì thường xuyên luyện tập nên các khớp cổ chân eo hông hầu như bị đau nhức do chạm đất sai tư thế.
Phạm Văn Cường chia sẻ thêm: “Em tập chơi bóng đá ở vị trí thủ môn. Thời đấy không có điều kiện chơi sân cỏ, nhiều giải đấu đá trên sân bê tông ở trường, rất nguy hiểm. Mỗi lần cứu thua là thủ môn phải chấp nhận chấn thương. Lần nào đá bóng về mẹ mình đều thấy thương con, nhưng biết đam mê của con nên mẹ chỉ động viên thôi. Em còn nhớ, lúc đó, những đôi giày bóng đá bình thường không còn phù hợp và phải nhờ đến sự trợ giúp của đôi giày giảm trọng lực cơ thể dồn xuống chân và thiết bị hỗ trợ chơi bóng chuyền băng bó gối để không bỏ lỡ những pha cứu bóng đầy tiếc nuối.Cũng từ đó, em bắt đầu tìm hiểu đến những bước cơ bản trong bộ môn bóng chuyền, cứ thế bén duyên và trở thành trụ cột chính của đội.”
Ngoài thế mạnh khi chơi bóng chuyền, Phạm Văn Cường còn gây ấn tượng mạnh trong lĩnh vực Streamer, Chàng trai trẻ 2K này đã từng đạt được nhiều thành tựu nổi bật phải kể đến như: Top 5 Tiktoker nổi bật nhất tháng 6 năm 2020, Nhà sáng tạo trẻ tiktok năm 2020, Á quân cuộc thi tìm kiếm gương mặt trẻ triển vọng tỉnh Đắk Lắk và Lọt vào Chung kết cuộc thi tìm kiếm đại sứ truyền thông Đại hội siêu mẫu nhí 2021 và còn vô số giải thưởng khác,...
Đến nay, Phạm Văn Cường đã gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ như: Giải nhất Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc của Bộ GD&ĐT năm 2020; là gương mặt Đảng viên trẻ tiêu biểu của Thủ đô năm 2020; trực tiếp huấn luyện đội tuyển Olympic các môn Khoa học Mác-Lênin thành phố Hà Nội năm 2019 và đạt giải Ba toàn quốc… Song song với công việc hằng ngày, chàng trai 2K vẫn duy trì rèn luyện bộ môn bóng chuyền, như một niềm đam mê trong cuộc đời.
Những kỉ niệm khó quên với “trái bóng”
Với hơn một thập kỷ gắn bó cùng bộ môn bóng chuyền, Phạm Văn Cường luôn tìm tòi, nghiên cứu và đổi mới cách chơi cũng như để truyền đạt kỹ năng của bộ môn này cho những ai có cùng đam mê với mình.
Cường chia sẻ thêm: “Trong quá trình chơi bóng, em gặp sự cố không ít khi tham gia trận đấu, đặc biệt là trận đấu giữa đội tuyển trẻ Đắk Lắk và trẻ Gia Lai với pha bóng tấn công sau vạch 3m, một cầu thủ trẻ của đội bạn đã chạm chân sang sân khiến em bị lật sơ mi (lật cổ chân) chấn thương này nặng đến mức em phải nghỉ mất 6 tháng, tần suất tham gia các giải hội làng vào dịp ra tết rất dày khiến em bị ra vai và giãn dây chằng chéo gối, với những chấn thương này làm cho em không còn được linh hoạt cứu bóng và phải nghĩ đến 2 tháng để bình phục.”
Gặp Phạm Văn Cường ở ngoài, ấn tượng ban đầu vẫn là nét hiền lành, nụ cười thật hiền hậu.Vậy nhưng, khi Cường tham gia thi đấu bóng chuyền thì hình ảnh lại hoàn toàn khác.
Niềm yêu thích tập luyện cũng như nghiên cứu với bộ môn bóng chuyền đã giúp Phạm Văn Cường có thêm niềm đam mê lan tỏa tình yêu bộ môn này đến các thế hệ nhỏ tuổi hơn.
Theo chia sẻ của chàng trai 2K: “Hiện tại phong trào bóng chuyền ở tỉnh đã không còn phát triển mạnh như trước, các giải đấu cũng giảm dần, số lượng người chơi theo bộ môn cũng giảm sút, các giải đấu được tổ chức thì khá nhỏ, chất lượng dàn cầu thủ giảm xuống rõ rệt khiến bản thân không còn được thể hiện nhiều ở các sân chơi quy mô vừa và lớn”.
Phạm Văn Cường mong muốn trong tương lai, bộ môn bóng chuyền sẽ có nhiều biến chuyển đổi mới theo xu hướng tích cực, trở thành bộ môn được nhiều người tham gia tích cực hơn nữa.
-
Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 15/12: HCB từ Wushu LIVERoSi10:47 - 15/12 -
-
-
-
Tuyển Việt Nam có lợi thế lớn ở chung kết SEA Games 33RoSi05:49 - 15/12 -
SỐC: VĐV nhí 10 tuổi gây sốt khi giành HCV SEA Games 33RoSi05:48 - 15/12 -
-
-
Kết quả SEA Games 33 hôm nay 14/12: Liên tiếp phá kỷ lụcRoSi23:16 - 14/12
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5









