HLV Miodrag Radulovic đã thừa nhận rằng Myanmar không đủ đẳng cấp để có thể đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022.
Highlight Mông Cổ 1-0 Myanmar
Những chú 'Sư tử' đã được xếp vào bảng đấu đầy khó khăn tại Vòng loại World Cup 2022 gồm Nhật Bản, Tajikistan, Cộng hòa Kyrgyzstan và Mông Cổ (bảng F). Myanmar đã phần nào cảm nhận được sự khắc nghiệt tại đấu trường châu lục.
Đội tuyển Myanmar đã mở đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với thất bại gây sốc 1-0 trước Mông Cổ, đội lần đầu tiên tham dự vòng loại thứ hai, trước khi bị hạ 2-0 bởi Nhật Bản tại thủ đô Yangon ở lượt đấu sau đó.

Thế nên Radulovic, HLV được Myanmar bổ nhiệm từ tháng Tư, đã thừa nhận rằng đội bóng của ông có cơ hội cực thấp để lọt vào vòng sau. Đó là quan điểm của HLV này ngay trước trận đấu với Cộng hòa Kyrgyzstan trên sân Dolen Omurzakov.
"Tôi là người thực tế. Tôi đã làm HLV được 20 năm và tôi biết rất rõ trình độ của đội bóng mình dẫn dắt. Chúng tôi không đủ đẳng cấp để chơi tại vòng loại World Cup 2022."
Nhà cầm quân người Montenegro cũng nhấn mạnh rằng tuy không đặt nhiều mục tiêu tại đấu trường châu lục nhưng đây sẽ là bước chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup năm sau.
"Chúng tôi chưa đủ đẳng cấp để chơi tại Vòng loại World Cup 2022. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng các trận đấu này để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2020, điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt trong mọi trận đấu để có kết quả tốt, nhưng xin nhắc lại chúng tôi chưa đủ đẳng cấp tại Vòng loại World Cup 2022."
Nhìn nhận của ông Radulovic là rất thực tế bởi Đông Nam Á là vùng trũng của bóng đá thế giới và việc tham dự vòng chung kết thông qua con đường vòng loại là rất khó khăn. Chính vì vậy các liên đoàn thành viên của AFF đang có kế hoạch khác để đem World Cup đến với Đông Nam Á.
CĐV Thái Lan phản ứng dữ dội khi ĐT Việt Nam vào bảng dễ ở Asian Cup
CĐV Đông Nam Á đồng loạt phản ứng khi ĐT Việt Nam vào bảng cực dễ ở Asian Cup
CHÍNH THỨC: ĐT Việt Nam đấu Hàn Quốc ở VCK Asian Cup 2027
Man City gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua vô địch
Hàng công tịt ngòi, MU hòa thất vọng trên sân Ánh Sáng
Enzo lập siêu phẩm, Liverpool bị Chelsea cầm chân trong cuộc đua dự cúp C1