Lee Chong Wei ôm hận trước Axelsen ở CK Superseries Finals

Thứ hai, 18/12/2017 13:34 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Tay vợt cựu số 1 thế giới người Malaysia không thể đòi lại ngôi số một thế giới từ Viktor Axelsen khi thua đầy tiếc nuối, dù đã dẫn trước 21-19, 19-21, 15-21 tại Dubai.

Hai game đầu diễn ra giằng co với phần thắng chia đều cho hai tay vợt. Chênh lệch chỉ lộ rõ ở màn đấu quyết định, khi Axelsen thi triển lối tấn công mạnh mẽ nhờ vào sức trẻ. Tay vợt người Đan Mạch càng đấu càng tự tin.

Khi điểm số là 5-4 ở game ba, đương kim vô địch có hai tình huống cứu cầu liên tiếp để ăn điểm đẹp mắt nhất trận. Axelsen nới rộng cách biệt tới 18-11 trước khi đi đến thắng lợi chung cuộc.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang chơi thể thao

Sau 84 phút tranh tài đầy kịch tính, Axelsen đã có được chức vô địch để bảo vệ thành công vị trí số 1 thế giới. "Tôi đang quá hạnh phúc. Cảm giác này thật tuyệt diệu. Đây là giấc mơ của tôi khi còn là một cậu bé. Sau khi thua game đầu, tôi cố gắng giữ thái độ tích cực và tiếp tục chiến đấu. Giải đấu diễn ra rất suôn sẻ với tôi".

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Đối với Chong Wei, anh đã không thể có được chức vô địch giải đấu này lần thứ 5, sau 4 lầntrong năm 2008 tại Kota Kinabalu, 2009 (Johor Bahru), 2010 (Đài Loan) và 2013 (Kuala Lumpur).

Còn tại nội dung của nữ, Akane Yamaguchi đã xuất sắc lội ngược dòng, trả món nợ tại vòng bảng trước tay vợt người Ấn Độ Pusarla V. Sindhu 15-21, 21-12, 21-19, để qua đó lên ngôi vô địch.


Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT