Nicolò Tresoldi, tiền đạo có tình yêu đặc biệt với AC Milan, lập hat-trick giúp Club Brugge đánh bại Inter 4-3 tại Champions League, tạo nên một đêm đáng nhớ ngay trên sân San Siro.
Inter Milan nhận cú sốc ngay tại San Siro khi thua Club Brugge 3-4 ở lượt thứ hai Champions League 2026/27. Người khiến đội chủ nhà ôm hận là Nicolò Tresoldi, tiền đạo 22 tuổi lập hat-trick và đặc biệt hơn, anh là cổ động viên của AC Milan từ khi còn nhỏ.
Tresoldi mở tỷ số bằng quả phạt đền phút 30, trước khi Lautaro Martinez gỡ hòa cho Inter ở phút 44. Sang hiệp hai, chân sút Club Brugge ghi thêm hai bàn ở phút 63 và 74, hoàn tất cú hat-trick đáng nhớ trước hàng thủ của đội bóng Italy.
Lautaro rút ngắn cách biệt xuống 2-3 ở phút 81, nhưng Romeo Vermant lại ghi bàn thứ tư cho đội khách phút 87. Pha lập công của Ange-Yoan Bonny ở thời gian bù giờ chỉ giúp Inter khép lại trận đấu với tỷ số 3-4.
Trước cuộc đối đầu, Emanuele Tresoldi, cha của Nicolò và là cựu cầu thủ Atalanta, tiết lộ con trai đã yêu AC Milan từ nhỏ nhờ những thần tượng như Kaká, Filippo Inzaghi và Alexandre Pato. Theo ông, giấc mơ của Nicolò là một ngày khoác áo đội bóng áo sọc đỏ đen.
Đáng chú ý, khi được hỏi về khả năng con trai gia nhập Inter trong tương lai, ông Emanuele cho biết mình không chắc Nicolò sẽ nhận lời. Lòng trung thành của một người hâm mộ Milan, theo ông, có thể ảnh hưởng đến lựa chọn ấy.
Phỏng vấn sau trận, Tresoldi thừa nhận đã nhiều lần mơ về một đêm ghi ba bàn tại San Siro, nhất là khi gia đình và bạn bè có mặt trên khán đài. Anh cũng tiết lộ đã nhận nhiều lời động viên từ cổ động viên Milan trước trận.
Tiền đạo sinh năm 2004 chia sẻ cuộc đối đầu Inter mang đôi chút cảm giác của trận derby với bản thân. Dẫu vậy, anh khẳng định điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng dành cho Club Brugge và niềm vui mang lại cho bóng đá Bỉ.
Màn trình diễn này khiến Tresoldi càng được chú ý khi anh vẫn đứng trước lựa chọn khoác áo đội tuyển Italy hoặc Đức. Sinh tại Italy nhưng trưởng thành ở Đức, cầu thủ này cho biết đã trao đổi với những người liên quan ở cả hai bên.
Club Brugge nhờ đó có chiến thắng đầu tiên ở vòng phân hạng Champions League mùa này. Inter, trái lại, chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận. Đối với người hâm mộ Milan, chiến thắng của Tresoldi tại San Siro chắc chắn mang thêm ý nghĩa đặc biệt.
















