Từng chơi bóng chày tại Hàn Quốc đến hết THPT, Han Sang Yeop đã gắn bó với cộng đồng bóng chày Hà Nội từ năm 2019. Trong giai đoạn 2019–2023, anh vừa tập luyện vừa hỗ trợ huấn luyện cùng Hanoi Archers, đồng thời chia sẻ kỹ thuật bóng chày miễn phí cho người trẻ tại Hà Nội.
Tôi đến Việt Nam để du học, nhưng bóng chày lại trở thành một trong những lý do khiến tôi gắn bó với Hà Nội lâu hơn mình từng nghĩ.
Tôi là Han Sang Yeop, người Hàn Quốc, hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Trước khi sang Việt Nam, tôi từng chơi bóng chày tại Hàn Quốc đến hết bậc THPT.
Năm 2019, tôi bắt đầu cuộc sống du học tại Hà Nội.
Khi đó, bóng chày vẫn là một môn thể thao khá xa lạ với nhiều người tại Việt Nam. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là ở Hà Nội vẫn có những người sau giờ học, giờ làm lại tìm đến sân tập, mang theo găng, bóng và gậy để cùng nhau duy trì niềm đam mê với môn thể thao này.
Cũng từ đó, bóng chày dần trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của tôi tại Việt Nam.
Bốn năm cùng tập luyện và hỗ trợ huấn luyện tại Hanoi Archers
Từ năm 2019 đến năm 2023, tôi thường xuyên tập luyện cùng Hanoi Archers.
Trong khoảng thời gian đó, tôi vừa tập luyện cùng các thành viên, vừa tham gia hỗ trợ huấn luyện và chia sẻ những kỹ thuật, kinh nghiệm bóng chày mà mình từng học được tại Hàn Quốc.
Có những buổi tôi đánh fungo để hỗ trợ mọi người tập phòng thủ. Có những hôm chúng tôi cùng tập ném bóng, bắt bóng, đánh bóng và trao đổi về từng động tác.
Tôi cũng từng cùng những người chơi bóng chày Việt Nam tham gia các buổi tập và trận đấu giao lưu.
Điều tôi nhớ nhất không phải là ai dạy ai.
Chúng tôi cùng tập, cùng mắc lỗi, cùng sửa từng động tác và dần trở thành bạn bè thông qua bóng chày.
Tôi chưa từng nghĩ mình sang Việt Nam để trở thành một HLV chuyên nghiệp. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu những kinh nghiệm mình từng có ở Hàn Quốc có thể giúp một người chơi bóng tốt hơn một chút, tôi rất vui được chia sẻ.
Để những bạn trẻ được thử bóng chày mà không cần quá nhiều điều kiện
Sau này, khi gặp những bạn trẻ muốn thử chơi bóng chày, tôi cũng cố gắng tạo cơ hội để các bạn có thể trực tiếp trải nghiệm.
Gần đây, có học sinh THCS đang học tại Vinschool muốn thử chơi bóng chày. Tôi đã tổ chức buổi trải nghiệm hoàn toàn miễn phí, hướng dẫn từ cách cầm gậy, tư thế đứng đến những động tác đánh bóng cơ bản và trực tiếp chỉnh tư thế cho các em.
Với tôi, điều quan trọng không phải là sau một buổi tập các em có tiếp tục trở thành cầu thủ bóng chày hay không.
Chỉ cần sau buổi tập, các em cảm thấy:
“À, hóa ra bóng chày cũng thú vị như vậy.”
Như thế đã là một điều có ý nghĩa.
Chia sẻ kỹ thuật với những người chơi bóng tại Hà Nội
Ngoài Hanoi Archers, trong những năm sống tại Hà Nội, tôi cũng có cơ hội giao lưu, tập luyện và chia sẻ kinh nghiệm với nhiều người chơi thuộc các đội khác như Phantoms, Hanoi Dreamers, CAND, Dragonfly và những người yêu bóng chày tại Hà Nội.
Có lần, tôi hỗ trợ một pitcher thuận tay trái của Dragonfly, cùng xem lại tư thế, chuyển động của cánh tay, thân người và cách phát lực trong quá trình ném bóng.
Bản thân tôi cũng từng là người chơi bóng chày nên khi thấy một cầu thủ gặp khó khăn với một động tác mà mình từng trải qua, tôi thường muốn cùng họ tìm cách điều chỉnh.
Theo tôi, không phải lúc nào bóng chày cũng cần một sân thật đẹp hay những thiết bị thật hiện đại.
Đôi khi chỉ cần một quả bóng, một chiếc găng và vài người thật sự muốn chơi bóng là một buổi tập đã có thể bắt đầu.
Một kỷ niệm đặc biệt khi đội tuyển bóng chày Việt Nam sang Hàn Quốc
Một trong những trải nghiệm tôi nhớ nhất là khi đội tuyển bóng chày Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn.
Thời điểm đó, tôi không thuộc Liên đoàn Bóng chày Việt Nam và cũng không giữ bất kỳ vị trí chính thức nào trong đội tuyển.
Khi biết đội tuyển sang Hàn Quốc, tôi đã chủ động đến hỗ trợ với tư cách cá nhân và hoàn toàn tình nguyện.
Vì tôi là người Hàn Quốc, nói được tiếng Việt và có kinh nghiệm về bóng chày nên khi cần, tôi hỗ trợ phiên dịch và giúp các thành viên trong quá trình sinh hoạt, di chuyển cũng như tập luyện tại Hàn Quốc.
Đối với tôi, đó không phải là một công việc.
Tôi chỉ nghĩ rất đơn giản:
“Nếu mình có thể giúp mọi người thuận tiện hơn trong thời gian ở Hàn Quốc thì tại sao lại không?”
Trải nghiệm đó cũng khiến tôi cảm nhận rõ hơn rằng bóng chày không chỉ là một môn thể thao.
Nó có thể trở thành một cầu nối rất tự nhiên giữa những người Việt Nam và Hàn Quốc có chung niềm đam mê.
“Tôi muốn nhiều người biết Việt Nam cũng có bóng chày”
Hiện tại, tôi không thuộc chính thức một CLB hay đội tuyển bóng chày nào tại Việt Nam.
Tôi vẫn sinh sống và học tập tại Hà Nội, đồng thời tiếp tục giao lưu với cộng đồng bóng chày khi có cơ hội.
Nếu có trẻ em, người mới bắt đầu hoặc những cầu thủ muốn trao đổi thêm về pitching hay những kỹ thuật cơ bản, tôi vẫn sẵn sàng chia sẻ những gì mình biết trong khả năng của mình.
Tôi cũng lưu lại một phần những buổi tập, những con người và những câu chuyện về bóng chày Việt Nam trên YouTube và TikTok Bóng chày HanVN.
Mục tiêu của tôi không phải là để mọi người chỉ biết đến Han Sang Yeop.
Điều tôi mong muốn hơn là khi một người ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay một quốc gia khác nhìn thấy những hình ảnh này, họ sẽ biết rằng:
“Ở Việt Nam cũng có những người đang chơi và thật sự yêu bóng chày.”
Bóng chày Việt Nam hiện nay có thể vẫn chưa phải là một môn thể thao lớn.
Sân tập, dụng cụ và số lượng người chơi vẫn còn hạn chế.
Nhưng những người đang cầm bóng, cầm gậy và bước ra sân mỗi tuần chính là những người đang từng ngày viết nên câu chuyện của bóng chày Việt Nam.
Nếu có thể, tôi muốn tiếp tục đồng hành với câu chuyện đó theo cách của riêng mình.
Han Sang Yeop Email: hsy070412@gmail.com YouTube / TikTok: Bóng chày HanVN
Một số hình ảnh và video về quá trình tôi tham gia, giao lưu và hỗ trợ các hoạt động bóng chày tại Việt Nam cũng được lưu lại trên YouTube và TikTok Bóng chày HanVN để Ban Biên tập tham khảo thêm nếu cần.
Nếu Ban Biên tập quan tâm đến bóng chày Việt Nam, cộng đồng bóng chày tại Hà Nội hoặc những câu chuyện giao lưu bóng chày Việt – Hàn, tôi rất sẵn lòng chia sẻ thêm hình ảnh, video và những tư liệu liên quan.

















