Người ta thường nói, phẩm chất quan trọng nhất của một cầu thủ là khả năng ra sân đều đặn và Bruno Fernandes, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
Kể từ khi gia nhập Manchester United vào 01/2020, Bruno Fernandes chỉ vắng mặt 17 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 9 trận tại Ngoại hạng Anh. Sự ổn định của tiền vệ người Bồ Đào Nha gần như là độc nhất vô nhị tại Old Trafford, cũng như khả năng tạo ra khoảnh khắc bùng nổ mỗi khi MU cần nguồn cảm hứng.
Ở tuổi 31, Fernandes là cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất trong số các cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới kể từ thời điểm anh cập bến MU. Tuy nhiên, đoàn quân của Ruben Amorim sẽ phải thiếu vắng thủ lĩnh tinh thần này trong vài trận tới, sau khi Fernandes dính chấn thương gân kheo ở thất bại 1-2 trước Aston Villa.
Có thể nhiều người bất ngờ, MU không quá tệ khi thiếu Fernandes. Trong 17 trận mà anh vắng mặt, Quỷ đỏ đạt tỷ lệ thắng 47,1%, với 8 chiến thắng, 3 trận hòa và 6 thất bại. Ở những trận đấu đó, MU ghi được 26 bàn thắng (trung bình 1,5 bàn/trận) và để lọt lưới 24 bàn (trung bình 1,4 bàn/trận). Dù các con số mang lại phần nào sự khích lệ, không thể phủ nhận Fernandes vẫn là nhân tố then chốt trong thành công của đội bóng những năm gần đây.
Sau 308 trận khoác áo Quỷ đỏ, Fernandes đã 158 lần giành chiến thắng, hòa 71 trận và thua 79 trận. Khi có anh trên sân, MU ghi tổng cộng 545 bàn (trung bình 1,8 bàn/trận) và để thủng lưới 389 bàn (trung bình 1,3 bàn/trận). Tỷ lệ thắng của MU khi có Fernandes là 51,3%, nhỉnh hơn so với lúc anh vắng mặt.
Trong mùa giải đầu tiên bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Fernandes chỉ nghỉ 1 trận, sau đó vắng thêm 3 trận ở mùa kế tiếp. Anh bỏ lỡ 3 trận ở mùa 2021/22, 3 trận ở mùa 2022/23 và 4 trận ở chiến dịch 2023/24. Mùa trước, Fernandes vắng mặt trong các trận gặp Fenerbahce, Brentford và Newcastle. Đáng chú ý, MU không thắng bất kỳ trận nào trong 6 lần gần nhất không có anh.
Phát biểu trên chương trình White and Jordan, Martin O’Neil nhấn mạnh tầm ảnh hưởng mang tính bước ngoặt của Fernandes: “Tôi cho rằng việc cậu ấy rời sân ngay sau hiệp một đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Khi bước vào hiệp hai, Aston Villa nhận ra Fernandes không còn trên sân. Họ làm gì? Họ đưa thêm một trung vệ vào. Lisandro Martínez được đẩy lên đá tiền vệ cùng Manuel Ugarte, nhưng từ đó sẽ không có sự sáng tạo”.
"Từ một trận đấu mà Manchester United kiểm soát hiệp một, cảm giác tâm lý ở hiệp hai là Aston Villa có thể nắm quyền kiểm soát tuyến giữa – và họ đã làm đúng như vậy. Vì thế, Fernandes là tối quan trọng với họ. Cậu ấy thực sự là nhân tố không thể thiếu”.
Do chấn thương gặp phải tại Villa Park, Fernandes chắc chắn vắng mặt trong trận tái đấu Newcastle vào ngày Boxing Day.Tình hình còn xấu hơn khi anh có thể phải nghỉ tới một tháng, đồng nghĩa nguy cơ lỡ khoảng 7 trận đấu.




Nguyễn Vương Hãn


















