Sếp lớn can thiệp phút chót, sao MU phải trở về từ sân bay

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Thứ ba, 03/02/2026 09:33 AM (GMT+7)
A A+

Tyrell Malacia nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại Manchester sau khi thương vụ chuyển nhượng bị dừng lại vào đúng giờ chót.

Theo truyền thông Anh, Malacia đã chuẩn bị lên máy bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để hoàn tất việc gia nhập Besiktas. Tuy nhiên, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã can thiệp, yêu cầu anh quay lại, khiến thương vụ đổ bể ngay trước khi “cất cánh”.

Sếp MU can thiệp phút chót, sau MU phải trở về từ sân bay 789045
Malacia đã chuẩn bị bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi bị Jason Wilcox yêu cầu trở về.

Lý do khiến Manchester United đổi ý được cho là xuất phát từ khủng hoảng nhân sự bên cánh trái. Việc Patrick Dorgu dính chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-2 của MU trước Arsenal. HLV tạm quyền Michael Carrick thừa nhận cầu thủ người Đan Mạch sẽ phải nghỉ thi đấu “một khoảng thời gian”.

Trong khi đó, tài năng trẻ Harry Amass cũng gặp vấn đề trong buổi tập khi đang khoác áo Norwich City theo dạng cho mượn. HLV Philippe Clement của Norwich nói chấn thương này “nghiêm trọng” và có thể khiến Amass nghỉ dài hạn. Với Luke Shaw là lựa chọn lành lặn hiếm hoi còn lại, việc chặn thương vụ phút chót được xem như giải pháp tình thế để MU không rơi vào cảnh “trống” hậu vệ trái trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

Mùa giải hiện tại, Malacia chỉ mới có đúng một lần ra sân tại Premier League: vào sân 2 phút từ ghế dự bị ở trận gặp Newcastle United dịp Boxing Day. Ngoài ra, anh còn 13 lần ngồi dự bị nhưng không được sử dụng ở giải đấu.

Sếp MU can thiệp phút chót, sau MU phải trở về từ sân bay 789049
Chấn thương của Dorgu và Amass khiến Malacia không thể rời MU.

Đáng chú ý, hợp đồng của cầu thủ này sẽ hết hạn vào mùa hè và anh sẽ trở thành cầu thủ tự do. Nhiều nguồn tin cho rằng MU không có ý định gia hạn, đồng nghĩa việc ở lại lúc này có thể chỉ mang tính “chữa cháy” vì hoàn cảnh nhân sự.

Malacia gia nhập MU từ Feyenoord vào tháng 7/2022, anh có tổng cộng 48 lần ra sân trên mọi đấu trường (34 trận đá chính). Tuy nhiên, quãng thời gian tại Old Trafford bị phủ bóng bởi chấn thương, khiến anh bỏ lỡ tới 70 trận.

Ở nửa sau mùa 2024/25, anh từng được cho mượn sang PSV Eindhoven và chơi 12 trận để tìm lại nhịp thi đấu. Dù vậy, kế hoạch sang Besiktas, đội đang đứng thứ 5 tại Super Lig giờ đây tạm thời bị “đóng băng”, đồng nghĩa anh có thể phải tiếp tục chờ cơ hội ra sân đều đặn.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm