Rio Ferdinand lên tiếng bảo vệ Benjamin Sesko giữa làn sóng chỉ trích

Nguyễn Vương Hãn Nguyễn Vương Hãn
Thứ ba, 30/12/2025 11:04 AM (GMT+7)
A A+

Rio Ferdinand cho rằng Benjamin Sesko khiến ông nhớ tới Louis Saha, người từng bị xem là “trò đùa” nếu chỉ xét giá trị bàn thắng, nhưng lại vô cùng quan trọng với tập thể.

tạo điều kiện để Matheus Cunha và Bryan Mbeumo hoạt động phía sauSesko đã ghi 2 bàn thắng và có 1 kiến tạo sau 14 trận tại Ngoại hạng Anh kể từ khi gia nhập Man United từ RB Leipzig với mức phí 74 triệu bảng vào tháng 8. Trong khi đó, Saha – khoác áo Man United giai đoạn 2004–2008 đã ghi 28 bàn và 10 kiến tạo sau 86 trận tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Rio Ferdinand lên tiếng bảo vệ Benjamin Sesko bảng giữa làn sóng chỉ trích 769889
Sesko được so sánh với Saha trong thời gian ở MU.

Chia sẻ trên podcast YouTube trước trận gặp Wolves, Ferdinand nói Sesko khiến ông nhớ đến Saha khi lên tiếng bảo vệ tiền đạo người Slovenia. Trước đó, Joel Beya cho rằng Sesko chưa “hòa nhập nhanh như kỳ vọng”, nhưng Ferdinand phản đối mạnh mẽ.

Khi Stephen Howson bổ sung rằng Šeško không có giai đoạn tiền mùa giải trọn vẹn, Man United chơi tốt hơn khi anh có mặt, đồng thời tạo điều kiện để Matheus Cunha và Bryan Mbeumo hoạt động phía sau, Ferdinand nói:

“Tôi hoàn toàn đồng ý với Steve. Sesko mang lại nhiều hơn chỉ là bàn thắng. Đúng là tiền đạo sẽ bị đánh giá qua số bàn, nhưng nội bộ đội bóng đôi khi có những đóng góp mà bạn phải thừa nhận: ‘Điều đó thật sự rất lớn’”, Ferdinand nói.

“Ai từng như vậy ư? Louis Saha. Cậu ấy sẽ không bao giờ giành Chiếc giày vàng ở Man United. Nhưng xét về giá trị với toàn đội, Saha đúng là một ‘trò đùa’, theo nghĩa tích cực với những gì cậu ấy làm để giúp đồng đội chơi hay hơn”.

Rio Ferdinand lên tiếng bảo vệ Benjamin Sesko bảng giữa làn sóng chỉ trích 769892
Tuy chưa ghi được nhiều bàn thắng, nhưng Sesko vẫn đang tạo ra tầm ảnh hưởng theo cách khác.

“Có những lúc Saha giúp chúng tôi đẩy đội hình lên cao, giữ bóng ba bốn giây để cả đội được nghỉ nhịp. Hãy quên bàn thắng đi. Lối chơi toàn diện của cậu ấy… có lúc tôi ngồi đó và nghĩ: ‘Trời ơi, thật may khi cậu ấy ở trong đội mình’”.

“Với Sesko cũng vậy. Tất nhiên, chúng ta vẫn muốn thấy bàn thắng. Nhưng tôi đã thấy vài khía cạnh trong lối chơi của cậu ấy khiến tôi nghĩ: ‘Ồ, các đồng đội thích điều đó’. Man United đã lâu rồi không có một tiền đạo biết làm tường, nhả bóng, những chi tiết đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả”.

Saha chuyển đến MU đầu mùa giải 2003/2004 với giá 12,4 triệu Bảng. Saha khởi đầu rất thuận lợi, nhưng thời gian của anh tại Quỷ đỏ lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương. Tiền đạo người Pháp ghi 42 bàn thắng trong 142 lần ra sân cho MU. Anh đã giành được hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn và Champions League trước khi chuyển đến Everton vào năm 2008.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm