Các cầu thủ Manchester City đã quyết định hoàn tiền cho những người hâm mộ không quản ngại thời tiết giá lạnh để theo chân đội bóng, chỉ để chứng kiến màn trình diễn đáng quên trước Bodo/Glimt.
Gần 400 CĐV Man City đã lặn lội tới Vòng Bắc Cực để theo dõi thất bại gây sốc 1-3 của đội nhà trước đại diện Na Uy - Bodo/Glimt tại UEFA Champions League. Sau màn trình diễn kém cỏi này, nhóm đội trưởng của Man City gồm Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri và Erling Haaland đã thống nhất quyết định hoàn tiền vé cho các CĐV trực tiếp chứng kiến thất bại này.
“Người hâm mộ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng tôi”, tuyên bố chung của bộ tứ nêu rõ. “Chúng tôi hiểu những hy sinh mà các CĐV phải bỏ ra khi theo chân đội bóng khắp nơi, sân nhà lẫn sân khách, và sẽ không bao giờ coi đó là điều hiển nhiên. Họ là những CĐV tuyệt vời nhất thế giới”.
“Chúng tôi cũng nhận thức rõ quãng đường di chuyển dài và điều kiện thời tiết băng giá mà người hâm mộ đã phải chịu đựng trong một buổi tối khó khăn với chúng tôi trên sân. Việc chi trả lại tiền vé cho các CĐV tới Bodo là điều ít ỏi nhất chúng tôi có thể làm”, Rodri và các đồng đội tuyên bố.
Ước tính, nghĩa cử này sẽ tiêu tốn gần 10.000 Bảng. Quyết định hoàn tiền được đưa ra sau khi Haaland, người đã tịt ngòi ở 7 trong 8 trận gần nhất cho Man City, công khai xin lỗi trên sóng truyền hình vì màn trình diễn đáng xấu hổ.
“Một lần nữa, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm vì đã không ghi được những bàn thắng lẽ ra phải có. Tôi xin lỗi tất cả mọi người, tất cả CĐV Man City và toàn bộ những người đã theo đội bóng tới đây hôm nay. Cuối cùng thì, đó là điều đáng xấu hổ. Bodo đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời và họ xứng đáng chiến thắng. Tôi thực sự không biết phải nói gì, bởi tôi không có câu trả lời”, Haaland nói trên TNT Sports.
Đó là một đêm đáng quên với Man City, còn với Bodo/Glimt và cả người hâm mộ bóng đá Na Uy, đây là chiến tích lịch sử. Chiến thắng 3-1 này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Bodo/Glimt giành chiến thắng tại Champions League mùa này, và thành tích ấy trở nên đặc biệt khi nạn nhân là Man City.
Theo chuyên gia bóng đá châu Âu, Lars Sivertsen đây có thể là chiến thắng lớn thứ 2 lịch sử bóng đá Na Uy. Theo ông, trận thắng lớn nhất vẫn thuộc về Rosenborg với chiến thắng 2-1 trước AC Milan ngay tại San Siro ở Champions League 1996 để giành vé vào vòng knock-out.
Nguyễn Vương Hãn

















