Đà Nẵng đang ở đáy bảng và đứng trước nguy cơ trở thành đội rớt hạng đầu tiên V-League 2025/26. Bốn vòng tới, đặc biệt hai trận sân nhà, sẽ quyết định số phận đội bóng sông Hàn.
Cuộc đua trụ hạng V-League 2025/26 bỗng nóng lên sau vòng 13, khi hàng loạt đội ở nhóm cuối như HAGL, PVF-CAND, SLNA hay Thanh Hóa bất ngờ đồng loạt giành chiến thắng. Những cú vùng dậy ấy khiến cán cân ở nửa sau bảng xếp hạng liên tục xê dịch, đồng thời tạo ra sức ép khổng lồ lên đội bóng đang đứng cuối, CLB Đà Nẵng.
Đà Nẵng không thi đấu vòng 13 vì trận gặp CLB Công an Hà Nội bị hoãn để đối thủ dồn lực cho AFC Champions League Two. Nhưng ngay cả khi đá đúng lịch tại sân Hòa Xuân, khả năng có điểm của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn cũng không cao. Lý do nằm ở phong độ quá nghèo nàn kéo dài từ đầu mùa.
Tính cả quãng nghỉ hiện tại, Đà Nẵng chuẩn bị chạm mốc 5 tháng không biết thắng tại V-League. Lần gần nhất đội bóng sông Hàn hưởng niềm vui trọn vẹn là chiến thắng trước Becamex TP.HCM trên sân Bình Dương ngày 27/9/2025. Kể từ đó, họ trượt dài với chuỗi 7 trận không thắng (hòa 2, thua 5), chỉ thu về 2/21 điểm tối đa và “đóng đinh” ở vị trí bét bảng nhiều tuần liên tiếp.
Sau 12 trận, Đà Nẵng mới có 1 chiến thắng, 7 điểm, ghi bàn ít nhất giải (10 bàn) và thủng lưới 19 lần – nằm trong nhóm phòng ngự tệ nhất. Đáng lo hơn, sân Hòa Xuân vốn phải là điểm tựa lại trở thành nơi họ chỉ biết hòa và thua. Khán đài thưa vắng, bầu không khí trầm lắng phản chiếu một thực tế: đội bóng từng vô địch V-League 2009 và 2012 giờ đang loay hoay trong cuộc chiến sinh tồn.
Vấn đề của Đà Nẵng không chỉ là con số. Lối chơi thiếu ý tưởng, đội hình xáo trộn, sự gắn kết mờ nhạt khiến họ khó tạo ra cảm giác có thể gây bất ngờ trước bất kỳ đối thủ nào. Trong khi đó, các đội “cùng khổ” lại đang chơi bằng tinh thần và sự thực dụng, điều mà Đà Nẵng đang thiếu thấy rõ.
Dù vậy, đại diện miền Trung vẫn còn cơ hội tự cứu mình. Đà Nẵng đã bổ sung nhân sự với Võ Nguyên Hoàng, Quế Ngọc Hải, Lucas Ribalmar, đồng thời đón thêm tiền vệ Việt kiều Pierre Lamothe. Nhưng lực lượng dày hơn chưa chắc giải quyết tận gốc, bởi câu hỏi lớn nhất vẫn là: ai sẽ thổi bùng nhuệ khí cho tập thể này?
Lịch thi đấu sắp tới được xem là “cửa sống” cuối, 4 vòng sắp tới, Đà Nẵng đá 3 trận sân nhà, trong đó có hai cuộc đối đầu trực tiếp với PVF-CAND (28/2) và HAGL (13/3).Nếu lấy trọn 6 điểm, cánh cửa trụ hạng sẽ mở ra.Ngược lại, chỉ cần sẩy chân, chuyến tàu trở về hạng Nhất có thể đến sớm hơn dự đoán.
V-League đang tiến gần thời điểm lộ diện đội xuống hạng đầu tiên và Đà Nẵng hiểu rằng họ không còn nhiều quyền lựa chọn ngoài việc thắng.
Nguyễn Vương Hãn
















