Tấm thẻ đỏ của Pedro Neto trở thành lần thứ 7 tại Ngoại hạng Anh và lần thứ 9 trên mọi đấu trường Chelsea có cầu thủ bị truất quyền thi đấu mùa này, một thống kê mà không cổ động viên hay huấn luyện viên nào của The Blues có thể vui.
Liam Rosenior mới dẫn dắt Chelsea được 7 trận, nhưng đội bóng của ông đã hai lần chỉ còn 10 người, và đó còn là hai trận liên tiếp. Cuối tuần trước, Wesley Fofana đã bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Burnley. Mới nhất, trong trận thua Arsenal ở Ngoại hạng Anh vào rạng sáng 3/2, đến lượt Pedro Neto nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng ba phút và bị truất quyền thi đấu.
Đó là lần thứ 7 Chelsea nhận thẻ đỏ ở Ngoại hạng Anh mùa này, và lần thứ 9 trên mọi đấu trường. HLV Rosenior dĩ nhiên không thể hài lòng với kết quả này. Chia sẻ sau trận đấu, ông cho biết:
“Ba trận gần nhất cứ như cùng một kịch bản. Chúng tôi chơi đủ tốt, nhưng rồi vẫn là kịch bản ấy lặp lại. Cả ba trận, chúng tôi đều có những thời điểm chơi lấn lướt. Dù thắng hay thua, tôi không bao giờ đổ lỗi cho cầu thủ, nhưng rõ ràng là chúng tôi biết mình cần cải thiện điều gì”, Rosenior nói.
“Vấn đề không nằm ở lối chơi hay khả năng tấn công. Chúng tôi cần phải tàn nhẫn hơn trong cả hai vòng cấm. Để thủng lưới hai bàn từ phạt góc rồi lại nhận thêm một thẻ đỏ, đó chính là câu chuyện của cả mùa, và cũng là câu chuyện của vài trận gần đây”, ông nói thêm.
HLV Rosenior cũng phải thừa nhận Arsenal là đội chơi cố định hay nhất thế giới hiện tại, nhưng vẫn thất vọng vì bàn thua thứ 2: “Bàn thua đầu tiên rất hay, rất đẳng cấp. Phải công nhận Arsenal, họ xuất sắc – có lẽ là đội giỏi nhất thế giới ở các tình huống cố định. Nếu ai nghĩ chúng tôi không chuẩn bị cho bóng chết cả tuần hoặc không nói về nó, thì thật sự là không hiểu gì”.
“Nhưng bàn thua thứ hai mới là điều đáng thất vọng. Chúng tôi phải xử lý khoảnh khắc đó tốt hơn. Chúng tôi phải mạnh mẽ hơn, tâm lý phải tốt hơn. Trước đó chúng tôi biếu một quả đá phạt, rồi lại để mất một quả phạt góc trong lúc đang kiểm soát trận đấu, chỉ vì một tình huống cẩu thả”.
“Tôi không muốn cứ bước ra đây và chỉ nói về những điểm tích cực, vì thực ra chúng tôi có rất nhiều điểm tích cực – nhưng chúng tôi ở đây để thắng trận. Và chúng tôi phải giải quyết chuyện này trước khi gặp Aston Villa”, ông nói thêm.
Khi được hỏi ai cần làm tốt hơn ở khâu phòng ngự bóng cố định, Rosenior thắng thắn: “Tôi nghĩ đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố: kèm người, các vị trí trong hệ thống phòng ngự khu vực, cách đứng, và thủ môn cũng liên quan. Tôi không chỉ đích danh ai cả. Điều tôi làm là trao đổi trong phòng thay đồ và trên sân tập”.
“Tôi nghĩ ai xem Chelsea đá cũng thấy rõ chúng tôi cần cải thiện ở đâu, bên cạnh rất nhiều điều tốt trong lối chơi. … Đây là vấn đề rất khó chỉ ra một nguyên nhân duy nhất.Chúng tôi được trả lương để cố gắng thắng các trận bóng đá. Nếu ai nghĩ chúng tôi không cố xử lý chuyện này thì thật vô lý. Chúng tôi đang cố sửa, và đôi khi bạn phải học từ cái giá phải trả”, Rosenior khẳng định.
“Tôi từng nghĩ nỗi đau của việc đánh rơi 2 điểm trước Burnley, rồi cả Leeds khi đang dẫn 2-0, sẽ khiến chúng tôi ‘tỉnh’ ra hôm nay trước một đội chơi bóng chết cực hay như Arsenal. Nhưng rốt cuộc thì không. Điều bực nhất là chúng tôi rời sân mà không có điểm nào”, Rosenior thật vọng chia sẻ.
Nguyễn Vương Hãn

















